
Sao Paulo giành Copa Sudamericana 2012 trong bạo lực
Bạo lực đã leo thang ở những phút cuối trận chung kết Copa Sudamericana giữa Sao Paulo với Tigres. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Sao Paulo với các bàn thắng của Lucas và Osvaldo (ở các phút 22 và 28). Tuy nhiên, sự việc bắt đầu có dấu hiệu đi xuống khi hậu vệ Paulo Miranda của Sao Paulo và Diaz (Tigre) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 46 vì hành vi bạo lực.
Theo báo chí, các cầu thủ Tigre bị cáo buộc vây quanh Lucas trong giờ nghỉ và đã xảy ra một cuộc ẩu đả với cảnh sát Brazil. Thông qua mạng xã hội Twitter, các cầu thủ Tigre nói rằng họ đã bị tấn công bởi các quan chức an ninh và họ đã từ chối quay trở lại sân cỏ trong phần còn lại của trận đấu.
Chưa có báo cáo nào xác nhận bao nhiêu người bị thương trong các vụ đụng độ, nhưng trận đấu đã được định đoạt khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu sớm và Sao Paulo chính thức vô địch Copa Sudamericana.

HLV Nestor Gorosito của Tigre xác nhận các quan chức an ninh đã xông vào phòng thay đồ của đội khách và đe dọa họ bằng vũ khí. "Chúng tôi sẽ không chơi nữa khi cảnh sát tấn công các cầu thủ bằng gậy. Đó là hành động điên rồ", Gorosito cho biết.
Truyền hình Argentina đã đăng tải những bức ảnh vương đầy máu trên các bức tường trong phòng thay đồ của Tigre. Điều đáng nói, dù tất cả máy ảnh đã bị kiểm tra để những bức ảnh không ra khỏi hiện trường nhưng không hiểu sao nó vẫn lọt ra ngoài tầm kiểm soát của các nhân viên an ninh. Romer Osuna, một quan chức của Bolivia cho biết các cầu thủ đã quá sợ hãi để trở lại sân cỏ.
"Những cầu thủ Tigre từ chối trở lại sân cỏ vì họ lo sợ an ninh không tốt," Osuna chia sẻ với Fox Sports.