
PSV vô địch Hà Lan sau 7 năm chờ đợi
PSV đã dẫn đầu BXH giải VĐQG Hà Lan liên tục kể từ vòng đấu thứ 2 và cuối cùng, họ đã tạo ra khoảng cách 13 điểm so với Ajax để đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đây là chức vô địch mà PSG đã chờ đợi trong suốt 7 năm.
Trước khi bước vào vòng 31, PSV hiểu rằng họ cần một chiến thắng để đem về chiếc cúp bạc, bất chấp kết quả mà Ajax sẽ giành được ở trận đấu muộn ngày Chủ Nhật. Với tâm lý khá thoải mái, PSG đã có sự khởi đầu tuyệt vời khi Luuk de Jong đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 3.
Đến phút 24, tỷ số đã là 2-0 với pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt của tài năng trẻ Memphis Depay, đồng thời là bàn thắng thứ 20 của anh trong mùa giải này. Mọi chuyện dường như quá dễ dàng cho PSV, song Heerenveen cũng đã chuyển hóa nỗ lực của mình thành bàn gỡ của Joey van den Berg ở phút 27.
Tuy vậy, PSV chẳng mất nhiều thời gian để buộc trận đấu an bài sớm. Ngay trước giờ giải lao, De Jong một lần nữa lập công sau pha kiến tạo của Depay.
Trận đấu chỉ còn là thủ tục trong hiệp thứ hai và dù bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn nữa, PSV cũng có được bàn thứ tư để ấn định chiến thắng do công của Luciano Narsingh.
Ngay khi hồi còi chung cuộc vang lên, các cầu thủ PSG đã có màn ăn mừng chức vô địch đầu tiên kể từ mùa 2007/08 cùng người hâm mộ của họ.