
ĐT Hà Lan: Góp gió cho “Lốc cam”
THAY ĐỔI ĐỂ TỒN TẠI
Sau những chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông nước nhà lẫn những NHM trên toàn thế giới về cách chơi bóng bạc nhược trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại EURO 2016, HLV Hiddink đã đưa ra những sự thay đổi cơ bản về nhân sự cho ĐT Hà Lan. Thay vì sử dụng Daley Blind ở vị trí hậu vệ biên một cách khiên cưỡng, Hiddink đã đưa cầu thủ của M.U lên chơi ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người, và đây chính là chìa khóa thành công của Hà Lan trong trận cầu rạng sáng qua.
Trong toàn bộ những cuộc đấu với các đối thủ tương xứng về trình độ như Pháp, Italia hay Mexico kể từ khi dẫn dắt ĐT Hà Lan, HLV Hiddink đều ưu tiên sử dụng “đao phủ” Nigel de Jong ở vị trí tiền vệ đánh chặn để đảm bảo sự chắc chắn cũng như khả năng thu hồi bóng trước khi nghĩ tới chuyện tấn công. Đây dĩ nhiên không phải suy nghĩ sai nhưng đó lại là điều khó chấp nhận với một đội bóng có truyền thống tấn công như Cơn lốc cam.

Sử dụng Blind trong trận gặp Tây Ban Nha đồng nghĩa với việc Hà Lan chấp nhận không có một tiền vệ đánh chặn thực thụ nào ở giữa sân, mà dựa hoàn toàn vào sự luân chuyển bóng giữa Blind từ phần sân nhà và đội trưởng Wesley Sneijder. Sự thay đổi tuy nhỏ nhưng đã phát huy hiệu quả hoàn hảo. Hà Lan chơi không quá mềm mại nhưng luôn chủ động và biết mình đang hướng đến điều gì trong cả 90 phút ở Amsterdam.
Ngoài sự thay đổi về vị trí của Daley Blind, đó còn là sự xuất hiện của tiền vệ Davy Klaassen và thủ thành Kenneth Vermeer. Hai cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Hà Lan cộng lại chưa quá mười đầu ngón tay này đã chơi rất ấn tượng và gây bất ngờ cho chính những CĐV xứ hoa tulip. Tiền vệ hiện đang khoác áo Ajax có 1 bàn thắng trực tiếp vào lưới TBN (phút 16), trong khi thủ thành 29 tuổi có ít nhất 4 pha cứu thua mười mươi cho đội bóng áo cam chỉ tính riêng trong hiệp 2.
Những sự thay đổi của Hiddink đã phần nào mang hình ảnh thực sự của Hà Lan quay trở lại, và chắc chắn điều này còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế…
HIDDINK MUỐN GIỮ GHẾ
Sau khi Hà Lan vươn lên dẫn trước 2 bàn chỉ sau có 16 phút thi đấu, những ống kính máy quay đã liên tục lia đến vị trí của Hiddink. “Vua Midas” một thời biết điều đó nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười. Hiddink không cười mãn nguyện, đó là nụ cười của người đàn ông biết mình vừa đặt một chân ra ngoài “cửa tử”. Nhà cầm quân 68 tuổi này biết rằng nếu ông tiếp tục có kết quả tệ trước TBN, cái giá phải trả sẽ chính là chiếc ghế HLV trưởng vốn đã rất lung lay trước đó.

Hiện tại dĩ nhiên vẫn là còn quá sớm để khẳng định Hà Lan dưới thời Hiddink có thể sẽ trở thành một điều gì đó thực sự lớn lao. Nhưng làm lại từ đầu từ bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn, dù gì thì hơn 1 năm nữa, EURO mới thực sự bắt đầu…