
Nhật ký đội tuyển: Thiết lập ngưỡng thể lực mới
Sau một tuần hội quân trở lại, HLV Phan Thanh Hùng không giấu được vẻ hài lòng: “Hiệu quả tập luyện của từng cầu thủ ngày một tăng, nhưng điều làm tôi hài lòng hơn cả là nỗ lực của các cầu thủ trong từng bước chạy. Tôi biết, dù tất cả đều mệt mỏi, thậm chí đau đớn nhưng họ vẫn rất vui vì nhận ra rằng tập luyện như vậy tốt cho bản thân họ, tốt cho ĐTVN và sau này là CLB. Với những suy nghĩ tích cực như thế, tôi mong tuần tập luyện kế tiếp sẽ thiết lập những ngưỡng mới về thể lực của mỗi người”.
Kể từ hôm nay, ĐTVN lại tiếp tục duy trì chế độ tập luyện ngày 2 buổi gồm chạy trên cát biển và tập luyện với bóng trên sân cỏ.
ĐỘI TUYỂN TIẾC... VÌ THỜI TIẾT

Theo thời gian biểu, hôm qua là ngày ĐTVN nghỉ hoàn toàn và cả đội sẽ đi đảo Yến để du lịch nhưng do Nha Trang chịu ảnh hưởng của bão số 7 nên kế hoạch đã bị hủy một ngày trước đó. Cả đội tiếc nuối vô cùng bởi hôm qua, thời tiết Nha Trang lại rất đẹp, nắng chan hòa, gió mát rượi mà tất cả chỉ có thể đi uống café, ăn uống trên bờ. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng cũng thở dài: “Tiếc và ức quá! Đến thời tiết cũng làm động tác giả với mình, làm cả đội mất toi một buổi đi chơi vui vẻ”.