
Vòng loại AFF Suzuki Cup 2012: Myanmar vượt qua thử thách, Campuchia sắp ra về
Ở trận đấu sớm, chủ nhà Myanmar sau màn ra quân chưa ấn tượng (chỉ thắng Brunei với tỷ số 1-0) được dự báo là sẽ gặp thử thách cực lớn khi đối đầu với Đông Timor - đội tuyển đang có những tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây.
Sự thực, Đông Timor đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong suốt trận đấu nhưng Myanmar cũng không thể hiện dấu hiệu chủ quan nào. Hai đội thi đấu rất tập trung và khiến diễn biến trận đấu trở nên khó lường. Myanmar mở tỷ số trước ở phút 38 khi tiền đạo Kyi Lin có pha đánh đầu dũng mãnh tung lưới Đông Timor.
Nhưng bàn mở tỷ số không làm cho con đường dẫn đến chiến thắng của Myanmar bằng phẳng hơn. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, Đông Timor có bàn gỡ hòa do công của Da Silva. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát khiến những lo ngại về việc Myanmar trở thành mục tiêu tiếp theo bị Đông Timor biến thành nạn nhân của bất ngờ dần trở lại. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực hết mình, Myanmar cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu đề ra. Bàn thắng quyết định của đội chủ nhà được thực hiện ở phút 73 và người lập công lại là tiền đạo Kyi Lin.
Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Myanmar vươn lên dẫn đầu BXH trong khi Đông Timor tụt xuống vị trí thứ 2. Dù thua trận nhưng Đông Timor vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua giành vé dự VCK.
Còn cuộc đọ sức giữa Lào và Campuchia đã diễn ra đúng như dự đoán khi sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn. Đây là trận ra quân của Lào nên họ thi đấu khá cẩn trọng còn Campuchia không muốn quá vội vàng để đón thêm một thất bại.
Tuy nhiên, nụ cười chiến thắng đã nở trên môi của các thành viên đội tuyển Lào nhờ pha làm bàn duy nhất ở phút 39. Dù chỉ vượt qua Campuchia với tỷ số tối thiểu nhưng Lào thực sự đã có khởi đầu thành công trong hành trình tìm kiếm vé tham dự VCK AFF Suzuki Cup 2012.
Trong khi đó, Campuchia đang đứng trước khả năng bị loại sớm sau khi thua cả 2 trận đã đấu.
Sự thực, Đông Timor đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong suốt trận đấu nhưng Myanmar cũng không thể hiện dấu hiệu chủ quan nào. Hai đội thi đấu rất tập trung và khiến diễn biến trận đấu trở nên khó lường. Myanmar mở tỷ số trước ở phút 38 khi tiền đạo Kyi Lin có pha đánh đầu dũng mãnh tung lưới Đông Timor.
Nhưng bàn mở tỷ số không làm cho con đường dẫn đến chiến thắng của Myanmar bằng phẳng hơn. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, Đông Timor có bàn gỡ hòa do công của Da Silva. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát khiến những lo ngại về việc Myanmar trở thành mục tiêu tiếp theo bị Đông Timor biến thành nạn nhân của bất ngờ dần trở lại. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực hết mình, Myanmar cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu đề ra. Bàn thắng quyết định của đội chủ nhà được thực hiện ở phút 73 và người lập công lại là tiền đạo Kyi Lin.
Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Myanmar vươn lên dẫn đầu BXH trong khi Đông Timor tụt xuống vị trí thứ 2. Dù thua trận nhưng Đông Timor vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua giành vé dự VCK.
Còn cuộc đọ sức giữa Lào và Campuchia đã diễn ra đúng như dự đoán khi sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn. Đây là trận ra quân của Lào nên họ thi đấu khá cẩn trọng còn Campuchia không muốn quá vội vàng để đón thêm một thất bại.
Tuy nhiên, nụ cười chiến thắng đã nở trên môi của các thành viên đội tuyển Lào nhờ pha làm bàn duy nhất ở phút 39. Dù chỉ vượt qua Campuchia với tỷ số tối thiểu nhưng Lào thực sự đã có khởi đầu thành công trong hành trình tìm kiếm vé tham dự VCK AFF Suzuki Cup 2012.
Trong khi đó, Campuchia đang đứng trước khả năng bị loại sớm sau khi thua cả 2 trận đã đấu.