
Ngày thứ 2 của U13 PVF ở Nhật Bản: Thất bại cũng có giá trị với cầu thủ trẻ
Đơn giản đó là vì HLV này không đặt nặng kết quả trận đấu. HLV trên không phải là ngoại lệ ở Nhật Bản. Người ta vẫn nói “thành công là hành trình chứ không phải điểm đến”. Với những gì được chứng kiến tại Nhật Bản, tôi tin người Nhật là một trong những dân tộc thấm nhuần câu nói trên nhất.
Không có nhiều tài nguyên và là quốc gia xảy ra thiên tai nhiều nhất trên thế giới (mỗi năm phải chịu tới gần 7.500 trận động đất lớn nhỏ), nên người dân Nhật phải tìm cho mình những điểm tựa về tâm linh, tinh thần và ý chí. Từ đó họ có thái độ làm việc cầu thị, siêng năng và luôn nghĩ dài lâu. Trong bóng đá, hay cụ thể hơn là ở giải đấu trẻ này cũng vậy, người Nhật không đặt kết quả ở một trận đấu mà nghĩ về cách đội bóng của họ đã chơi như thế nào.
Về khoản thể hiện đó, có thể nói CLB Azul Claro Numazu đã thực sự thuyết phục người xem bởi nền tảng kỹ thuật và cách xử lý tình huống. Xưa nay, người ta thường nghe nói các đội bóng Việt Nam thua thiệt về thể hình so với đội bóng nước ngoài. Nhưng điều gây ngạc nhiên đầu tiên đó chính là việc đội bóng Nhật còn thấp hơn Việt Nam. Trong đó có vài cầu thủ mà chính chúng tôi cũng phải hỏi đi hỏi lại đây là lứa U13 hay U10 của họ. Họ thắng nhưng cũng chẳng lấy gì làm kiêu căng. Người Nhật thừa sự khiêm nhường.
Azul Claro Numazu là một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (đào tạo cầu thủ từ 6-16 tuổi) mới nổi của Nhật. Họ đang dần chứng tỏ chỗ đứng với việc đã có 6 học viên góp mặt trong thành phần đội U16 Nhật Bản.
Với cung cách làm việc nghiêm túc mà tôi được chứng kiến từ ông giám đốc trung tâm cho đến anh HLV thư sinh, tôi tin rằng họ sẽ còn đào tạo ra nhiều tài năng cho nước Nhật. Và có lẽ, với những cầu thủ U13 PVF, trận thua trước Azul Claro Numazu cũng sẽ giúp họ thu hoạch được không ít trải nghiệm quý, cho hành trình trưởng thành phía trước.