
Minh Đức hy vọng ĐTVN sẽ vào chung kết AFF Suzuki Cup 2012
- PV: Anh có thể nói rõ hơn về sự âu lo của mình trong thời điểm này, nhất là khi việc đeo băng thủ quân ĐTQG lại không làm anh cảm thấy áp lực?
- Tôi không cảm thấy áp lực khi đeo băng đội trưởng, vì tôi luôn được sự chia sẻ của anh em đồng đội, nhưng thời điểm này điều khiến tôi và tất cả đồng đội âu lo nhất chấn là chấn thương. Anh nghĩ mà xem, một cầu thủ tập luyện bao lâu cho một giải đấu quan trọng như AFF Suzuki Cup, nhưng trước giờ lên đường lại phải ở nhà thì tiếc và đau lắm, vì chẳng cầu thủ nào biết được rằng đến lúc nào thì chấn thương sẽ “dòm ngó” mình. Hy vọng từ đây kết khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2012, không có anh em nào dính chấn thương nữa.
- Theo anh, sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho AFF Suzuki Cup lần này thế nào?
- Theo tôi, đội tuyển của chúng ta đã có sự chuẩn bị khá tốt cho giải đấu này, từ mặt thể lực cho đến những trận đấu cọ xát. Đặc biệt, tuyển Việt Nam có những trận đấu cùng các đội bóng trong khu vực, nên cũng phần nào nắm bắt về thực lực của đối phương.
- Từ sự chuẩn bị và qua các trận đấu giao hữu, anh đánh giá đâu là điểm yếu của tuyển Việt Nam?
- Tôi nghĩ, điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là chúng ta mất khá nhiều trụ cột do chấn thương như Quang Thanh, Phước Tứ… trong lúc những gương mặt trẻ được bổ sung vẫn chưa nhiều kinh nghiệm, nên đôi lúc dẫn đến những sai số đáng tiếc.
- Vậy còn điểm mạnh?
- Điểm mạnh của tuyển Việt Nam lần này là chúng ta đã tìm ra một lối chơi phù hợp với người Việt. Đồng thời thể lực cũng đã có những sự cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, chúng ta còn có sự đoàn kết, tinh thần thi đấu cao, và hy vọng chính những điều này sẽ khỏa lấp được những khoảng trống mà các trụ cột trước đây để lại.
- Chỉ vài ngày nữa là chúng ta sẽ sang Thái Lan dự tranh vòng đấu bảng, anh đánh giá thế nào về các đối thủ của ĐT Việt Nam ở bảng B?
- Bảng B có 4 đội, trong đó Myanmar và Philippines được xem là ẩn số. Đặc biệt, Philippines nghe nói vừa có rất nhiều cầu thủ nhập tịch, và thực tế chúng ta từng thua họ 0-2 ở AFF Suzuki Cup 2010 nên không thể xem thường đối thủ này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá cao nhất đội chủ nhà Thái Lan, vì lâu nay họ luôn là “kình địch” của bóng đá Việt Nam, và luôn chứng tỏ được mình là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.
- Anh nghĩ ĐT Việt Nam sẽ đi đến đâu ở giải đấu sắp tới?
- Tôi và tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam đều hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết.
- Nếu vào chung kết, anh thích chúng ta sẽ gặp đối thủ nào?
- Nói thật đã vào đến chung kết thì đối thủ nào cũng mạnh và đáng gờm như nhau. Tôi nghĩ cứ tính từng trận một, vì đối thủ nào cũng quan trọng và khó nhằn, và khi nào đến trận chung kết thì hãy nói tiếp, vì sợ nói trước bước không qua.
Thanh Hưng bị ngộ độc thức ăn?!
Hôm qua là ngày thứ 2 tuyển thủ Thanh Hưng không có mặt trên sân tập cùng đồng đội. BHL đội tuyển cho biết, Thanh Hưng bị đau bụng 2 ngày qua, nhiều khả năng là bị ngộ độc thức ăn, nên không thể tập luyện được. Trước vấn đề này, BHL đã khuyến cáo các tuyển thủ không nên ăn quà vặt, đặc biệt là không ăn các loại hải sản chưa được nấu chín để phòng ngừa những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra, bởi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là AFF Suzuki Cup 2012 khởi tranh.