
Nhật ký ĐT Việt Nam: Ngày thả lỏng
Trong khi đó, một số cầu thủ người địa phương như Quang Hải, Văn Phong, Tấn Tài đã tranh thủ nửa ngày nghỉ hiếm hoi chạy về sum vầy cùng người thân. Đặc biệt là Quang Hải, bởi chỉ còn vài ngày nữa vợ anh sẽ lâm bồn.
Sau nửa ngày thư giãn, buổi chiều, tuyển Việt Nam lại tiếp tục bước vào những bài tập chiến thuật, và điểm nhấn là chia đội hình chơi đối kháng. Có lẽ do được thả lỏng vào buổi sáng, nên chiều qua các học trò của HLV Thanh Hùng đã bước vào buổi tập với khí thế hừng hực cùng tiếng cười vui rộn rã.
Ở thời điểm hiện nay, điều mà BHL quan tâm nhất chính là chấn thương của các cầu thủ. Vì thế, dù đốc thúc các cầu thủ tập luyện máu lửa, nhưng bên cạnh đó họ vẫn nhắc chừng các học trò phải biết “nương chân” nhau để hạn chế những chấn thương có thể xảy ra. Thế nên, sau một buổi tập mà tất cả đều lành lặn là BHL thở phào nhẹ nhõm, đến hôm qua chỉ còn mỗi Tấn Tài phải tập riêng.