
Messi hy vọng "hậu duệ" không như nhà Cruyff, Pele...
- Nhà Cruyff: Johan và Jordi

“Luôn phức tạp hơn nhiều mọi người mường tượng vì bạn lúc nào cũng bị đặt vào phép so sánh. Bất cứ lúc nào cũng có sức ép và cảm thấy lo sợ khi bạn chưa trưởng thành. Tôi đã chịu đựng rất nhiều”, Jordi Cruyff buồn bã nhớ lại sự nghiệp cầu thủ bị phủ cái bóng quá lớn của cha anh, “Thánh Johan”.
Trong sự nghiệp, Jordi đã từng chơi cho Barca dưới thời Johan Cruyff còn ngồi trong cabin huấn luyện và sau đó gia nhập Man Utd sau khi cùng ĐT Hà Lan tham dự EURO 1996. Trong màu áo ĐTQG và Barca, Jordi đều chỉ có 9 trận được ra sân; trong khi quãng thời gian 4 năm tại sân Old Trafford của anh gần như chỉ quanh quẩn trong phòng gym và băng ghế dự bị.
Jordi Cruyff đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ đáng quên, có thể nói như vậy, tại Valletta, CLB của Malta sau khi chơi cho Espanyol và Alaves.
- Nhà Maldini: Cesare và Paolo
Cesare Maldini đã giành phần lớn sự nghiệp của mình tại AC Milan, nhưng con trai ông, từ khi bắt đầu chập chững làm quen với trái bóng cho đến lúc quyết định treo giày ở tuổi 40 năm 2009, chỉ biết đến sân San Siro.
Paolo Maldini đã đeo băng đội trưởng Rossoneri trong mùa giải đội bóng Vô địch Champions League 2003, 40 năm sau khi cha anh cũng được hưởng cảm giác vinh quang tương tự. Trung vệ huyền thoại của AC Milan cũng đã có 126 trận chơi cho ĐT Italia và cũng là đội trưởng Azzurri tại World Cup 1998 khi cha anh chính là HLV trưởng.
- Nhà Pele

Dường như muốn thoát ra khỏi cái danh “Vua Pele” đầy sức ép, Edson Cholbi Nascimento hay còn gọi là Edinho đã chọn vị trí thủ môn thay vì tiền đạo khi quyết định theo nghiệp của cha mình. Nhưng rốt cuộc, “sự nghiệp chơi bóng của tôi bắt đầu với sức ép của cả thế giới, không phải làm gì đã trở nên nổi tiếng” – tuyên bố nổi tiếng của Edinho.
Những năm đứng trong khung thành Santos, hay Sao Caetano của Edinho chẳng có gì đặc biệt, thay vào đó anh lại khiến cha mình từng không còn mang hình ảnh thiên thần với những giọt nước mắt lăn dài trước hàng vạn người khi bị bắt vì tội buôn bán ma túy.
- Nhà Beckenbauer và Maradona
Stephan Beckenbauer và Diego Maradona Sinagra, hai ví dụ khác không làm sao có thể vượt qua được tên tuổi của cha mình. Cậu con trai của “Hoàng đế” bóng đá Đức có 2 mùa giải không đáng chú ý tại Bayern ở giữa thập niên 1980 và sau đó kết thúc sự nghiệp sau khi lang bạt qua một số CLB hạng nhì và hiện đang làm HLV đội U.17 Bayern. Trong khi đó, sự nghiệp của Maradona Sinagra còn vất vả hơn: chỉ loanh quanh ở những đội bóng hạng 3 và 4 của Italia.
- Nhà Zidane
Enzo Zidane, con trai của Zinedine Zidane, mới 17 tuổi và chưa thể khẳng định sẽ tiếp bước cha mình trở thành một ngôi sao bóng đá hay tàn lụi theo thời gian bởi sức ép và tài năng chưa đủ. Tuy nhiên, những gì đang thể hiện tại đội trẻ Real Madrid của Enzo đang nhận được những đánh giá tích cực.
Hơn một năm trước, Enzo Zidane từng được Jose Mourinho lên tập cùng đội một Real một thời gian và được ông bầu người Bồ dành cho những lời khen. Cựu tuyển thủ Pháp cho biết anh sẽ để cho con trai mình toàn quyền quyết định cống hiến cho ĐT Pháp hay Tây Ban Nha nếu được gọi trong tương lai.
Nhà Romario
“Sức ép là chuyện bình thường trong bóng đá, và càng tệ hơn với tôi vì là con trai của Romario”, Romario Ricardo da Silva hay còn gọi là Romarinho, con trai của huyền thoại từng một thời cùng Bebeto tạo thành một cặp sát thủ trong màu áo ĐTQG Brazil nói.
Nhưng dường như áp lực từ sự nổi tiếng của người cha không phải vấn đề quá lớn với Romarinho, mới 18 tuổi, đang chơi cho đội trẻ Vasco da Gama và được Ronaldo nhận định có sẵn ADN của một ngôi sao. Vài tháng trước, Romario từng tiết lộ sẽ gửi gắm cậu con trai của mình sang Barcelona, nơi anh có rất nhiều bạn bè.