
HLV Thanh Hùng - HLV Rajagobal: “Nhà hiền triết” so tài “King Raja”
Ông Calisto cũng từng được gọi là “phù thủy” khi đưa ĐTVN lên đỉnh Đông Nam Á năm 2008. Nhờ cột mốc ấy, ông “Tô” được tôn lên như một nhà cầm quân khó đánh bại nhất khu vực. Ấy vậy mà, ở Malaysia lại xuất hiện một “phù thủy” còn cao tay hơn ông thầy người Bồ. Người ấy chính là Rajagobal Krishnasamy. Hay nói như giới truyền thông Đông Nam Á, ông Rajagobal chính là “khắc tinh” của ông Calisto.
Thì đấy, trận chung kết SEA Games 2009, giữa một biển người cờ đỏ sao vàng ngồi ken đặc khán đài SVĐ QG của Lào, ông Rajagobal vẫn lạnh lùng chỉ đạo các học trò bịt tai mà đá. Và thành quả, họ đã thắng U23 VN với tỷ số 1-0 để giành chiếc HCV tưởng chừng đã nằm gọn trong túi HLV Calisto và các học trò (trước đó ở vòng bảng Malaysia từng thua U23 VN 1-3).
Và AFF Suzuki Cup 2010, Rajagobal cùng các học trò lại có thêm một trận đấu để đời nữa. Họ “lạnh lùng” một cách đáng sợ trước 40.000 khán giả trên chảo lửa Mỹ Đình. Và cuối cùng, Malaysia đã cầm chân ĐTVN với tỷ số 0-0 trong trận bán kết lượt về (lượt đi thắng 2-0) để vào chơi CK với Indonesia, rồi sau đó đăng quang ngôi vô địch.
Chiều nay, “hiền triết” Thanh Hùng sẽ tiếp “King Raja” trên Mỹ Đình, nơi mà HLV họ Phan với tư cách là trợ lý của ông Calisto vẫn chưa quên những vị đắng mà người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến để lại cho ông thầy người Bồ.
Ông Hùng có bắt được bài ông Rajagobal hay không, thật khó nói. Nhưng chắc chắn một điều, ông Hùng đã có cho mình những bài học đắt giá sau những thất bại của U23 VN và ĐTVN khi ông còn ngồi trong cabin kĩ thuật để quan sát và ghi chép…
“Hiền triết” Phan Thanh Hùng đang dẫn người đồng nghiệp với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, với tính cách và sự thay đổi mạnh mẽ về chất, khó có thể đoán định “King Raja” sẽ chơi chiêu gì để đột phá ở Mỹ Đình.
Ông Rajagobal có một câu nói rất nổi tiếng: “Muốn vô địch, phải đánh bại nhà vô địch”. Có thể ông Hùng sẽ bắt đầu chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012 với nhiệm vụ đánh bại nhà vô địch Malaysia để khẳng định thế thượng phong của mình.
Và như đã nói, trước khi muốn đánh bại được đối thủ, các học trò của ông Hùng phải học cách giữ cho mình một cái đầu lạnh hơn đối thủ, bởi người Mã luôn biết làm gì để vượt qua áp lực, dù đó có là vạc dầu, hay chảo lửa đi nữa.
HỌ ĐÃ NÓI
ĐTVN và ĐT Malaysia đều coi trận đấu hôm nay là cơ hội quý để kiểm nghiệm năng lực trước ngày hội lớn của bóng đá khu vực. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng HLV trưởng hai đội đều tin rằng các học trò sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.
+HLV Phan Thanh Hùng (ĐTVN):

Với trận đấu với ĐT Malaysia, tôi tin là ĐTVN sẽ thi đấu với sức mạnh tốt nhất có thể. Trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị AFF Cup, nên ĐTVN phải cố gắng thể hiện được hình ảnh khi quá trình chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối cùng.
Hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hay cho NHM. Đây cũng là cơ hội để tôi đánh giá thực lực của đội tuyển ở thời điểm hiện tại.”
+HLV K.Rajagobal (ĐT Malaysia):

Việc được thi đấu với một đội bóng mạnh như Việt Nam là cơ hội tốt để đánh giá khả năng của các cầu thủ. Malaysia có thể thắng hoặc thua nhưng điều quan trọng là sẽ định hình được đội hình mạnh nhất cho VCK AFF Suzuki Cup 2012.
Năm 2010 ĐTVN từng rất mạnh dưới thời HLV Calisto, nhưng 2 năm gần đây các đội ĐNA thay đổi nhiều về nhân sự, từ HLV, cầu thủ. Malaysia đang sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, chỉ giữ lại 1-2 trụ cột. Các bạn đang tiến bộ và đi rất đúng hướng, nhưng để so sánh sẽ rất khó bởi mỗi HLV có một phong cách khác nhau”.