
Henry sẽ chơi bóng thêm 2 năm nữa
“Tôi muốn thi đấu thêm 2 năm nữa. Tôi nghĩ mình sẽ dừng lại vào năm 37 tuổi. Đó có lẽ sẽ là thời điểm thích hợp nhất để treo giày. Tôi từng tâm sự điều này với Robert (Pires)”, Henry chia sẻ.
Thực tế, gánh nặng tuổi tác chưa cho thấy nhiều ảnh hưởng nhiều tới Henry. Mùa giải Nhà nghề Mỹ (MLS) vừa rồi anh vẫn chơi rất tốt trong màu áo New York Red Bulls với 15 bàn thắng, 12 pha kiến tạo sau 27 lần ra sân. Thành tích ấn tượng này giúp chân sút 35 tuổi về nhì trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.
Cũng chính vì phong độ thuyết phục của Henry mà đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, Arsenal từng tính tới việc kéo chân sút này trở lại Emirates trong giai đoạn giải MLS tạm nghỉ. Tuy nhiên, mới đây HLV Arsene Wenger đã phủ nhận thông tin này. Hiện Henry đang tập nhờ tại Arsenal để duy trì phong độ.
“Rất khó để nói lời chia tay bóng đá, nhưng một lúc nào đó cơ thể của tôi sẽ tuyên bố điều đó. Cái đầu muốn tiếp tục, trái bóng vẫn lăn trong tim nhưng rồi cũng có lúc tôi phải dừng lại”, Henry bộc bạch về tương lai.