
Góc nhìn: Cleverley cần thêm thử thách
>>
>>
Trận M.U thắng Fulham ở vòng 2, anh thậm chí còn là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất của toàn giải (30 đường chuyền thành công bên 1/3 sân đối phương, đạt tỷ lệ 91%). Những con số ấy gợi nhớ về Paul Scholes. Hoặc nói như HLV Roy Hodgson: “Đây là câu trả lời của nước Anh cho Fabregas”.
Nhưng Cleverley chưa thể là Scholes hay Fabregas. Ấn tượng lớn nhất mà “số 10 mới” của bóng đá Anh để lại tại Wembley trận gặp Ukraine, chỉ là những pha bỏ lỡ đáng tiếc. Anh không làm cách nào vượt qua được Anatoli Tymoschuk, tiền vệ thu hồi bóng dày dạn kinh nghiệm bên phía đối phương, để thể hiện khả năng chuyền bóng của mình.
Cleverley vẫn đang là niềm hy vọng lớn nhất của hàng tiền vệ Anh. Khi mà Gerrard và Lampard bây giờ đóng vai trò như những người giữ nhịp độ, thường lùi về phía sau (và nhận những “trọng trách” như kiểu lĩnh thẻ phạt), thì Cleverley sẽ là “liên lạc viên” giữa tuyến 2 và vòng cấm của đối phương. Anh đá cao hơn Paul Scholes khi trước, gần giống một tiền đạo lùi, hay chính xác nhất, là “media punta” - danh từ người Tây Ban Nha gọi các tiền vệ lai tiền đạo như Messi, Fabregas, Silva, Initesta, những đặc sản của họ.
Để đóng vai trò ấy, một cầu thủ gần như phải hoàn hảo trong các kỹ năng tấn công: dứt điểm phải chính xác, chuyền bóng phải thông minh, di chuyển phải khôn ngoan, qua người phải khéo léo. Đó tất nhiên là Fabregas rồi, nhưng có phải là Cleverley không?
Cleverley có thể làm được những điều đó. Nhưng trước các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự tầm vóc của châu Âu, những người còn ở trình độ cao hơn Tymoschuk, thì chưa biết. Anh sẽ phải được thử thách thêm, trước khi Hodgson có thể đưa ra quyết định.