
Sự kiện & Bình luận: Hodgson, tuần trăng mật đã qua!
Trận gặp Moldova, đối thủ xếp thứ 141 trên BXH FIFA, đã cho thấy rất nhiều điểm sáng: những cầu thủ trẻ như Oxlade-Chamberlain và Cleverley chơi rất tốt, Gerrard và Lampard phối hợp nhịp nhàng, Leighton Baines và Defoe cho thấy sức cạnh tranh… Song những điểm sáng ấy mới chỉ là một nửa sự thật.

Tom Cleverley, người có dáng vẻ của một “số 10 mới” trong trận gặp Moldova, hoàn toàn bất lực trong việc chiến đấu với đội trưởng Tymoschuk bên phía Ukraine, người chỉ là một dự bị của Bayern Munich. Người Anh đang không có nổi một tiền vệ đánh chặn ở tầm Tymoschuk của riêng họ. Họ thậm chí cũng chẳng có được một Evhen Konoplyanka để đi bóng vào vòng cấm đối phương với tốc độ của một VĐV điền kinh.
Tất nhiên, Hodgson vẫn có “quyền giải thoát”. Việc danh sách triệu tập của ông vắng tới 12 cầu thủ ngoài ý muốn là thứ lá chắn tuyệt vời cho những lời chỉ trích. Việc thiếu vắng cùng lúc 3 cầu thủ như Rooney, Young hay Terry có thể khiến bất kỳ đội bóng nào không còn là chính mình. Nhưng không phải vì thế mà không có những vấn đề cần lưu tâm.
TRẬT TỰ? TRẬT TỰ NÀO?
Chi tiết bi hài và đáng xấu hổ nhất của người Anh trong trận này là chiếc thẻ đỏ của Steven Gerrard. Cuối trận, xướng ngôn viên sân Wembley đã đọc tên đội trưởng đội tuyển Anh là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Nhưng ngay sau đó, Gerrard nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Một động thái tai tiếng được thực hiện: bảng điện tử sân Wembley “đính chính” rằng Lampard mới là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.
Steven Gerrard là đội trưởng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh bị đuổi tại sân Wembley. Và nguyên nhân có thể không phải từ Gerrard (anh vẫn luôn nổi tiếng là người hiền lành). Đó là một sự rối loạn trật tự.
6 chiếc thẻ vàng đã được rút ra phạt các cầu thủ Anh trong hiệp 2, trong đó có 4 chiếc đến sau phút 70. Những pha phạm lỗi liên tục thể hiện rằng họ lúng túng, hay chính xác hơn là thiếu kỷ luật trong phòng ngự. Đáng nói là, trong hệ thống phòng ngự của Anh, Lescott, Baines và Jagielka đã thi đấu nhiều năm cùng nhau trong màu áo Everton. Nhưng họ vẫn không thể phối hợp nhuần nhuyễn. Phòng ngự là vấn đề đáng kể nhất của Anh trong trận này, khi bàn thắng mở tỷ số của Ukraine lại xuất phát từ một đường chuyền của… Lescott.
Từ việc thiếu tổ chức ở tuyến dưới, không khó hiểu khi ĐT Anh triển khai tấn công chậm chạp và thiếu hiệu quả. Ngoài Cleverley gây thất vọng, Oxlade-Chamberlain và Milner cũng không tạo được ấn tượng gì từ hai cánh. Lampard ghi dấu ấn duy nhất nhờ quả đá penalty. Tờ Guardian còn tuyên bố: hậu vệ cánh Glen Johnson mới chính là cầu thủ chơi tấn công hay nhất trận.
Hodgson chưa đáng bị hoài nghi. Nhưng sau tuần trăng mật tại Moldova, rõ ràng thực tế ông đang đối mặt không hề dễ chịu.