
ĐT Indonesia: Quyết thay đổi lịch sử
Quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 của Indonesia bị ảnh hưởng rất nhiều từ tình trạng mất đoàn kết nội bộ của bóng đá nước này. Suốt một thời gian dài, những ngôi sao đang thi đấu tại giải VĐQG ly khai - Indonesia Super Liga - không được CLB chủ quản cho phép tập trung cùng ĐTQG do những khúc mắc lớn với LĐBĐ nước này.
Cho tới trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2012 khoảng 1 tháng, bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Vì thế, HLV Nil Maizar buộc phải hài lòng với số cầu thủ được tuyển chọn từ Indonesia Premier Liga - giải đấu hợp pháp do LĐBĐ nước này tổ chức. Việc một số tên tuổi từ Indonesia Super Liga bất chấp lệnh cấm của CLB chủ quản, tới tập trung cùng ĐTQG được coi là niềm an ủi đối với LĐBĐ nước này trong nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu số một khu vực.
Để tăng thêm sức mạnh và khả năng cạnh tranh, đội bóng xứ Vạn đảo quyết định tìm kiếm các gương mặt có gốc gác Indonesia đang thi đấu tại nước ngoài cùng với một số cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chỉ có các gương mặt nhập tịch thuyết phục được HLV Nil Maizar và tiếp tục trụ lại ĐTQG trong các kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012. Niềm hy vọng của Indonesia vẫn được đặt lên vai các cầu thủ nội vốn đã tạo dựng được tên tuổi trong làng bóng đá khu vực như Irfan Bachdim, Elie Aiboy hay Oktovianus.
Sau các trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012, giới chuyên môn ĐNÁ đều có chung nhận định, Indonesia dù gặp trở ngại về lực lượng nhưng vẫn duy trì được lối chơi rất khó chịu, kết hợp hài hòa giữa thể lực và kỹ thuật. Nếu như ở tuyến phòng ngự, đội phó Wahyu sẵn sàng tung ra những pha truy cản khiến đối phương phải nằm sân (chấn thương của Công Vinh ở trận giao hữu hôm 16/10 là ví dụ) thì ở hàng tấn công, những Bachdim, Aiboy... đủ sức qua mặt bất cứ hậu vệ nào bằng những pha phối hợp hay những tình huống đi bóng như làm xiếc.
Ngoài những ưu điểm kể trên, các thành viên của Indonesia lúc này cùng có khát khao thể hiện rất lớn. Hơn 2/3 lực lượng được triệu tập có chưa quá 10 lần khoác áo ĐTQG và họ đều muốn khẳng định rằng mình đủ năng lực để gánh vác trọng trách chứ không phải là những phương án chữa cháy, chỉ được góp mặt do các ngôi sao đang thi đấu ở giải ly khai không thể tập trung.
Sức mạnh về chuyên môn lẫn tinh thần mà Indonesia đang có sẽ là những thứ vũ khí lợi hại để HLV Nil Maizar hướng đến thành công, thay đổi lịch sử vốn toàn những thất bại của bóng đá xứ Vạn đảo ở đấu trường số một khu vực.
Thành tích nổi bật của Indonesia
Á quân: 4 lần (2000, 2002, 2004, 2010)
Vũ khí bí mật: Wahyu Wijiastanto
Dưới thời HLV Nil Maizar, trung vệ sinh năm 1986 của CLB Semen Padang nổi lên thành gương mặt số một của hàng phòng ngự Indonesia. Trước đây, giới hâm mộ bóng đá Indonesia chỉ coi Wahyu là một gã cao kều vụng về, nhưng từ khi nhận được sự chỉ bảo từ HLV Nil Maizar - một cựu hậu vệ nổi tiếng với phong cách chơi bóng “chém đinh, chặt sắt” - Wahyu tiến bộ hẳn và được ví như một hung thần ở hàng phòng ngự Indonesia.
Wahyu bây giờ không phải là vũ khí Indonesia sử dụng để săn tìm bàn thắng dù anh có chiều cao lý tưởng (1m93). Trung vệ hung thần này chính là thứ vũ khí răn đe dành cho các đối thủ của đội bóng xứ Vạn đảo, với những pha vào bóng rợn người. Tầm quan trọng của anh được minh chứng bằng vị trí đội phó của Indonesia dưới thời HLV Nil Maizar.
HLV trưởng: Nil Maizar (sinh năm 1970, cựu hậu vệ ĐTQG, cựu HLV trưởng CLB Semen Padang).
Đội trưởng: tiền vệ Elie Aiboy (sinh năm 1979, CLB Semen Padang). 46 lần khoác áo ĐTQG, ghi 8 bàn.
Ngôi sao: Irfan Bachdim (sinh năm 1988, CLB Persema Malang). 18 lần khoác áo ĐTQG, ghi 6 bàn.
Bảng B - AFF Suzuki Cup 2012
Quốc gia đăng cai: Malaysia
Các đội trong bảng: Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào
Thời gian: từ 25/11 đến 1/12/2012
Các SVĐ được sử dụng: Bukit Jalil (Kuala Lumpur), Shah Alam (Selangor)

