
Điểm tin trưa 3/8: Ferguson phủ nhận tin "hút máu" M.U
Sir Alex khẳng định ông sẽ không chạm vào một xu lợi nhuận mà M.U kiếm được trên thị trường chứng khoán New York. CĐV M.U đang rất hoang mang trước thông tin chỉ có một nửa số lợi nhuận thu về trên thị chứng khoán được dùng để trả nợ, còn lại sẽ trôi vào túi các nhân vật cộm cán ở sân Old Trafford, trong đó có HLV Ferguson.
Franck Ribery tin tưởng Bayern mạnh hơn hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. Bên cạnh đó, “Gã mặt sẹo” cũng cân nhắc ý định sẽ gia hạn hợp đồng và giải nghệ tại sân Allianz-Arena.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quả quyết La Liga là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, hơn rất nhiều so với Premier League. Ngoài ra, “Người đặc biệt” còn khen cậu học trò cưng Cris Ronaldo là cầu thủ số 1 của giải đấu này và hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng vàng FIFA.

Báo chí Anh đưa tin, cựu đội trưởng Stiliyan Petrov của Aston Villa đang chống chọi và sắp chiến thắng căn bệnh bạch cầu. Đây là nguyên nhân khiến tiền vệ người Hungaria phải nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 32.
Đề phòng trường hợp không thể hoàn tất vụ Van Persie, Juventus đã cử trinh sát sang Bồ xem giò tiền đạo Oscar Cardozo của Benfica. Cardozo còn 2 năm ràng buộc với Benfica và phí mua lại hợp đồng của chân sút 29 tuổi này lên tới 60 triệu euro.

HLV trưởng Pellegrini vừa thừa nhận Malaga đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn khi các cầu thủ chưa được trả lương, trong khi ông chủ người Qatar đang tìm đường “trốn chạy”.
Hôm qua, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã ra quyết định loại VĐV Thể dục nghệ thuật người Uzbekistan, Luiza Galiulina khỏi Thế vận hội 2012 vì mẫu thử nước tiểu của cô phản ứng dương tính với chất cấm.
Theo báo chí Mỹ, Jesus Lupian - cầu thủ 19 tuổi đang theo học ở trường đại học Robert Morris đã qua đời ngay trên sân tập của trường ở Chicago tối hôm thứ 4.