
Roberto Carlos - Người khổng lồ 1m68
Từ khoảng 5 năm nay, giới mộ điệu ít có cơ hội nhắc đến Carlos khi anh chơi bóng cho những đội ít tên tuổi như Fenerbahce, Corinthians và từ năm ngoái là Anzhi Makhachkala. Nhưng khoảng thời gian trước đó trở về, Carlos đã để lại những năm tháng đẹp nhất tại Real Madrid, nên tên tuổi anh đã trở thành một huyền thoại.
Tổng cộng Carlos gắn bó với đội bóng khổng lồ thành Madrid suốt 11 mùa giải. Năm 1996, chuyển đến Real, ông đã rủ Carlos theo cùng từ Inter Milan, đội bóng đầu tiên cho anh cơ hội nếm hương vị bóng đá châu Âu. Còn trước đó, Carlos là một người hùng của Palmeiras tại quê nhà, nơi đã đưa anh đến với ĐTQG Brazil. Bóng đá Tây Ban Nha ngay lập tức trở thành môi trường lý tưởng nuôi dưỡng Carlos trở thành một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất hành tinh trong nhiều năm trời.
Cho đến ngày nay, quả sút phạt của Carlos từ khoảng cách 36m vào lưới ĐT Pháp tại cúp Tứ hùng năm 1997 vẫn được nhắc đến như bàn thắng kinh điển “có một, không hai” trong lịch sử. Dưới sức mạnh Carlos phát ra, quỹ đạo trái bóng phá tan mọi quy tắc vật lý trước khi xé rách mành lưới của thủ môn tài ba Fabien Barthez.

Cùng với Real, Carlos đã tạo dựng một bộ sưu tập chiến công tuyệt vời với 3 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 cúp Liên lục địa, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Carlos đã khắc tên mình trong bảng vàng của Real khi trở thành cầu thủ nước ngoài ra sân nhiều nhất (527 trận), vượt xa kỷ lục tồn tại xấp xỉ 4 thập kỷ của huyền thoại Alfredo di Stefano (392 trận) người Argentina.
Song song với những gì đạt được tại Real, Carlos cũng gặt hái vô số thành công dưới màu áo ĐT Brazil như 2 chức vô địch Copa America (1997, 1999), World Cup 2002 và Confed Cup 1997. Với một sự nghiệp lẫy lừng như vậy, Carlos luôn luôn nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng ở mọi nơi mà anh đến. Cái tên Roberto Carlos là mục tiêu phấn đấu, học hỏi của hàng nghìn thanh thiếu niên trên khắp hành tinh.
Tuy nhiên, dù dũng mãnh đến đâu, không một ai có thể chống lại quy luật lão hóa của cuộc đời. Carlos đã có những năm tháng “nghỉ dưỡng” khá yên bình tại để rồi điều gì phải đến cũng đến, anh quyết định treo giày để mở ra một chương mới với vai trò huấn luyện. Hy vọng tương lai không xa, chúng ta sẽ lại được thấy một HLV Carlos cá tính, không khoan nhượng trên băng ghế chỉ đạo.