
Điểm tin trưa 21/11: Di Matteo không hối hận vì loại Torres

Theo quyết định sơ bộ vừa được đưa ra vào chiều qua (20/11), số phận 2 đội bóng của bầu Kiên đã được định đoạt. Theo đó, lãnh đạo sẽ giữ lại đội bóng hạng Nhất, còn CLB V-League sẽ bị khai tử nếu không thể chuyển giao trước ngày 8/12.
Di Matteo bảo vệ quyết định loại Torres
Sau trận thua Juventus, nhà cầm quân người Italia khẳng định ông không hối tiếc với quyết định để Torres ngồi dự bị. Theo Di Matteo, Torres cũng như các cầu thủ phải ngồi ngoài, đều đã gây thất vọng nhưng tất cả vẫn có tương lai tại đội bóng.
Mark Hughes nhất quyết không từ chức
Bất chấp được đề nghị “nên sớm ra đi để bảo toàn danh dự” từ chính BLĐ QPR, HLV Mark Hughes vẫn nỗ lực níu kéo cơ hội sửa sai. Đây là thông tin cập nhật nhất xoay quanh sự kiện chiến lược gia của QPR đang đứng trước nguy cơ bị sa thải ngay sau thất bại trước Southampton.
Arsenal muốn tái ngộ Thiery Henry lần nữa

HLV trưởng Arsenal, Arsene Wenger đang tính tới chuyện tiếp tục mượn cậu học trò cũ người Pháp từ New York Red Bulls trong thời gian giải nhà nghề Mỹ nghỉ. Wenger cho biết ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng Giêng.
Trước khi bước vào trận quyết chiến với Real Madrid, tin vui đã đến với thủ môn Joe Hart khi anh được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) điền tên vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm. Cùng được đề cử với Hart còn có Cech (Chelsea), Buffon (Juventus), Casillas (Real) và Neuer (Bayern).
Xavi nói không với lời từ chối "khủng" để ở lại Barca
Theo tiết lộ từ Alfredo Martinez, phóng viên của Onde Cero, Xavi đã từng từ chối lời đề nghị hấp dẫn về tài chính của CLB Nga, Anzhi và tiếp tục gắn bó với sân Nou Camp. Hợp đồng hiện tại của "số 6" với Barca sẽ kết thúc vào năm 2014, và tin từ Nou Camp cho biết gần như chắc chắn Xavi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm (2016).
David Beckham tính chuyện làm chủ

Tiền vệ điển trai đã quyết định rời giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong tư cách một cầu thủ sau trận chung kết cúp MLS ngày 01/12. Và theo Beckham, theo nghiệp huấn luyện viên không có trong đầu anh, nhưng làm chủ một đội bóng thì có.
Một vé vào vòng 1/8 đã cầm sẵn trên tay là lý do Sir Alex Ferguson tung ra đội hình "hạng 2" trong trận làm khách tại chảo lửa của Galatasaray. Do vậy, cũng không quá bất ngờ khi M.U lĩnh thất bại 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Burak Yilmaz.
Cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng Juventus lại có được chiến thắng tới 3-0 trước Chelsea. Nhiều năm trở lại đây họ mới có một chiến thắng đơn giản đến thế. Thất bại cũng khiến Chelsea đối diện với nguy cơ sớm trở thành nhà cựu Vô địch, và số phận của HLV Roberto di Matteo mong manh hơn bao giờ hết.
Lập cú đúp vào lưới Spartak, Messi đưa mình sánh ngang với thành tích ghi bàn của Van Nistelrooy tại Champions League với 56 bàn thắng. Nhưng điều tuyệt vời nhất, Barca của anh chính thức giành vé vào vòng 1/8.
VIDEO: Tổng hợp các trận đấu vòng bảng Champions League rạng sáng nay