
Văn Thắng ghi bàn làm quà tặng thầy ngày 20/11
>>BTV Cup 2012: "Bắn" kém, U22 Việt Nam thất thủ trước B.Bình Dương
>>B.Bình Dương “ngược dòng” ngoạn mục trước Chonburi FC
Sau khi chọc thủng lưới Chonburi, Văn Thắng đã có hành động rất kỳ quặc đó là vòng tay, cúi chào HLV Hoàng Văn Phúc cũng như các trợ lý tại U22 Việt Nam.
Kết thúc trận đấu, tiền vệ sinh năm 1990 này lý giải: “Trước khi bước vào trận đấu, tôi đã tự hứa rằng sẽ cố gắng ghi được bàn thắng để dành tặng các thầy, nhân ngày 20/11. Lên tuyển lần này, các cầu thủ và BHL ít có thời gian tâm sự với nhau, nhưng công lao của các thầy rất lớn”.

Các thành viên trong BHL U22 Việt Nam đã được các học trò tặng món quà ý nghĩa nhân ngày 20/11. Ảnh: Nhật Anh
Giành chiến thắng quan trọng trước Chonburi, U22 Việt Nam đã đặt chân vào bán kết giải BTV Number One Cup 2012. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đó là khi sau trận đấu, khi cả đội vào phòng thay đồ, các cầu thủ đã đứng xếp hàng, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trong niềm xúc động khi nhận được món quà đặc biệt từ các học trò, HLV Hoàng Văn Phúc bùi ngùi: “Tôi làm nghề HLV gần 10 năm trời nhưng có lẽ đây là kỷ niệm khó quên nhất trong một ngày đặc biệt như 20/11”.