Giải VĐTG các CLB 2011 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 8-18/12. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Barcelona (vô địch Champions League) và Santos (Copa Libertadores). Cách đây không lâu, chủ tịch Ribeiro của Santos xác nhận có thể sẽ mời huyền thoại Pele tham gia giải đấu. Mới đây, ông lại gây chú ý với tuyên bố: “Tôi hy vọng sẽ mời được Pele. Và tại sao Barca không làm chuyện tương tự với Maradona.
Ở tuổi 70, dĩ nhiên Pele không thể chơi như cách đây 50 năm. Nhưng nếu Santos dẫn 3-0, giấc mơ của tôi là Pele vào sân và ghi bàn thắng thứ 4. Nếu giải VĐTG các CLB có sự góp mặt của Pele, Maradona, Messi, Neymar thì đây sẽ là màn trình diễn đỉnh cao thế giới”.
Cả Pele, Maradona và Barca vẫn chưa có phát biểu nào về ý tưởng của Ribeiro. Đấy là chưa kể liệu BTC có chấp nhận để Pele và Maradona, 2 tượng đài của bóng đá thế giới nhưng không có tên trong biên chế Santos và Barca, tham gia giải đấu? Tuy nhiên, viễn cảnh được chứng kiến 2 “ông vua” so tài trên sân cỏ chắc chắn sẽ mang tới sức hấp dẫn khó cưỡng với NHM. Hãy thử tưởng tượng, Barca với Maradona - Messi đối đầu Pele - Neymar bên phía Santos. Thậm chí, chẳng quá chút nào nếu nói sự xuất hiện của Pele, Maradona sẽ làm lu mờ cả 2 ngôi sao sáng đương đại: Messi và Neymar.
Pele đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất (589 bàn) và thi đấu nhiều nhất cho Santos (605 trận). Với Maradona, Barcelona là đội bóng đầu tiên ở châu Âu ông đầu quân. Dù chỉ gắn bó 2 năm với Nou Camp nhưng Maradona vẫn kịp tỏa sáng với 38 bàn/58 trận.
Nếu Pele làm mưa làm gió cuối thập niên 50 và 60 thế kỷ trước thì Maradona là ngôi sao sáng nhất ở thập niên 80. Sinh ra khác thời và chưa bao giờ có dịp so tài trên sân cỏ, bởi vậy tới nay, tranh cãi về ai là cầu thủ vĩ đại nhất giữa Pele và Maradona vẫn chưa đi tới hồi kết. Có lẽ cũng bởi vậy, họ chẳng mấy ưa nhau.
Không ít lần, bộ đôi này dành cho nhau những lời nói chẳng mấy dễ nghe. Hồi tháng 6/2010, Pele bảo: “Maradona dẫn dắt Argentina chỉ vì tiền”. Cay cú, Cậu bé vàng nói: “Tôi mà gặp Pele thì chẳng biết nói gì ngoài xin chào và tạm biệt. Ông ta vào bảo tàng được rồi”. Còn nữa, Maradona nhận xét: “Pele vô địch nhiều World Cup nhưng chơi bóng ở châu Âu thì không”.
Ngay lập tức, Pele phản pháo: “Maradona thì vĩ đại nhưng người xuất sắc nhất là Di Stefano. Maradona không thể sút chân phải. Anh ấy chỉ 1 lần ghi bàn thắng quan trọng bằng đầu nhưng thực chất là tay (ám chỉ pha dùng tay ghi bàn ở trận gặp Anh tại World Cup 1986)”. Cứ thế, không bao giờ tồn tại hòa bình giữa Pele và Maradona. Nhưng mọi tranh cãi chỉ càng làm 2 “ông vua” này thêm “vĩ đại”.
Trên đất Nhật, biết đâu Pele và Maradona lại có dịp đối đầu. Dù chỉ là một vài phút nhưng nó cũng sẽ đi vào lịch sử như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất bóng đá thế giới: Ngày “Vua” đại chiến.
Bongdaplus.vn