
Corinthians 1-0 Chelsea: Corinthians lên đỉnh thế giới
BÀN THẮNG
+ Corinthians: Guerrero (69’)
+ Thẻ đỏ: Cahill (90’)
VIDEO: Những tình huống đáng chú ý của trận đấu
So với trận gặp Monterrey, HLV Benitez đã thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình Chelsea. David Luiz trở về đá trung vệ quen thuộc, ngoài ra Moses và Ramires vào sân từ đầu thay cho Oscar, Obi Mikel. HLV người TBN lộ rõ ý đồ tăng cường khả năng phòng ngự trước đối thủ mạnh đến từ Brazil. Và thực tế cho thấy phép tính của Benitez đã tỏ ra đúng đắn. The Blues chơi chắc chắn ở tuyến giữa với sức mạnh cơ bắp của Moses, Ramires và vững vàng tuyến sau với một David Luiz điềm tĩnh, phán đoán tốt. Trong cả hiệp 1, Corinthians chỉ có một cơ hội rõ ràng từ pha đột phá của Guerrero nhưng cú sút bồi sau đó của Emerson lại chệch cột dọc.
Chơi thận trọng, nhưng Chelsea lại tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ sự ăn ý giữa các mắt xích. Cơ hội mười mươi tới vào phút 11 khi Cahill dứt điểm cận thành từ quả phạt góc của Mata, nhưng thủ thành Cassi đã xuất sắc chặn bóng trên vạch vôi. Nếu không có tài năng của Cassio thì Corinthians đã thủng lưới trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 38, thủ thành 25 tuổi lại hóa giải cú dứt điểm của Torre và chỉ một phút sau, Cassio lại bay người hết cỡ đẩy được pha cứa bóng vào góc xa của Victor Moses.
Nếu như hiệp một thuộc về Chelsea thì ngược lại, Corinthians là đội chơi lấn lướt trong hiệp 2. Nhà ĐKVĐ Copa Libertadores chủ động tăng tốc bằng những pha phối hợp nhanh đậm chất Nam Mỹ. Và đó là lúc mà những khoảng trống bắt đầu lộ ra nơi hàng thủ đội bóng áo xanh. Mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Corinthians, Guerrero, liên tiếp có những cơ hội uy hiếp khung thành Petr Cech.

Phút 64, hàng thủ Chelsea bỏ quên Guerrero và tiền đạo người Peru có pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Điều tồi tệ nhất đến với Chelsea ngay sau đó vài phút. Trong một pha phối hợp nhuyễn như đá tập của Corinthians, hàng thủ Chelsea bị loại bỏ một cách dễ dàng và Guerrero thoải mái đánh đầu tung lưới Petr Cech.
Bị dẫn trước 0-1, Chelsea vùng lên tấn công và đó là lúc Torres chứng tỏ…sự vô duyên khó hiểu của mình. Phút 85, tiền đạo người TBN trong thế trống trải trước khung thành đối phương lại đưa bóng tìm đúng người Cassio. Vào cuối trận Torres bay người đánh đầu tung lưới Corinthians thì lại không được công nhận vì rơi vào thế việt vị. Trước đó, Chelsea phải chơi thiếu người do Cahill nhận thẻ đỏ sau pha chơi xấu Emerson.
Thất bại 0-1, Chelsea đã phải trả giá vì một hiệp 2 thi đấu quá tệ. Nhưng đó là thành quả tuyệt vời cho những nỗ lực của Corinthians. Đội bóng Brazil đi đến chức vô địch bằng chính lối chơi đậm chất samba của họ. Lần đầu tiên sau 6 năm, chức vô địch FIFA Club World Cup đã thuộc về một đại biểu của bóng đá Nam Mỹ.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Corinthians: Cassio, Alessandro, Chicao, Paulo Andre, Fabio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Emerson (Wallace 90+1), Jorge Enrique, Guerrero (Martinez 87’).
Chelsea: Cech, Ivanovic (Azpilicueta 83’), Cahill, David Luiz, Cole, Ramires, Lampard, Moses (Oscar 73’), Mata, Hazard (Marin 87’), Torres.