
Con trai Bebeto sang châu Âu chơi bóng
Một trong những khoảnh khắc không thể nào quên tại VCK World Cup 1994 là lúc bộ ba Bebeto - Mazinho - Romario của ĐT Brazil sáng tạo nên kiểu ăn mừng “ru con” kinh điển, sau khi ghi bàn vào lưới Hà Lan ở trận tứ kết trên sân Cotton Bowl (Mỹ).
Bebeto là người khởi xướng cách ăn mừng này, khi muốn dành tặng bàn thắng cho cậu con trai ra đời chỉ 2 ngày trước đó. Cậu con trai bé bỏng ngày nào của Bebeto giờ đã trở thành chàng trai đôi mươi và cũng thể hiện được tài năng vượt bậc. Song Mattheus Oliveira thi đấu ở hàng tiền vệ, chứ không chơi trên hàng công như cha anh.
Ngay từ năm 2012, khi chưa đầy 18 tuổi, Mattheus Oliveira đã được trình làng ở đội 1 của Flamengo và cũng được gọi vào U20 Brazil. Từng được cả Juventus lẫn Real để mắt đến, nhưng cuối cùng tiền vệ sinh năm 1994 này vẫn ở lại Brazil.
Đến thời điểm hiện tại, người đại diện của Mattheus Oliveira đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để sang Estoril thi đấu. Đây là bước phát triển mới của một “hổ tử” được kỳ vọng khá nhiều.