
Van Nistelrooy giải nghệ; Raul, Del Piero bỏ châu Âu mà đi; Inzaghi chia tay Milan, chia tay cơ hội để những trận cầu danh giá được thêm một lần xướng vang tên anh. Họ đều là những “sát thủ” lừng lẫy một thời.
Raul dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử Champions League. Van Nistelrooy dẫn đầu về số bàn thắng ghi trong một mùa Champions League, trước khi bị phá bởi một siêu nhân (Messi). Del Piero, làm sao người ta có thể quên được những cú sút phạt, những pha đi bóng lắt léo thời đỉnh cao của anh? Và Inzaghi nữa. Có ai sống trong ranh giới giữa việt vị-không việt vị tốt như anh?
Các anh rời bỏ ngôi nhà bóng đá đỉnh cao, khi làng túc cầu châu Âu vẫn chưa tìm được nhiều hậu bối xứng đáng. Chẳng nói đâu xa. EURO 2012 sắp tới, ĐT Italia đang thiếu một chân sút chớp cơ hội tốt như Inzaghi năm nào.
ĐT Tây Ban Nha bây giờ vận hành rất tốt trong lối chơi mang âm hưởng tiqui-taca, nhưng để có được một chân sút lạnh lùng, quyết đoán như Raul, họ vẫn đang đỏ mắt đi tìm. Trong nhóm những tượng đài rời bỏ đỉnh cao, có vẻ như Van Nistelrooy cảm thấy an tâm nhất. Bởi Van Persie đang chứng minh ĐT Hà Lan có thể lãng quên cái tên Van Gol huyền thoại.
Bóng đá hiện đại đang là sự tổng hòa của cả một tập thể, và điều đó vô hình trung đã triệt tiêu cơ hội để những mẫu trung phong kinh điển ngày nào đi vào ngôi nhà huyền thoại. Tiếc rằng, khi châu Âu vẫn còn mơ hồ trong khái niệm trung phong đích thực, thì những “sát thủ” đã gây dựng được tên tuổi nhờ vào bản năng săn bàn đúng chất một tiền đạo, lại kéo nhau ra đi.
Những CĐV trăn trở với sự phát triển của bóng đá chắc hoảng hốt vô cùng. Khi mà lối chơi đặt xe bus trước khung thành bỗng dưng thành công ngoài mong đợi, người ta kỳ vọng sẽ có những chân sút mang bản năng ghi bàn của họ chỉnh lại triết lý bóng đá. Và sự ra đi theo nhiều cách của 4 “sát thủ” Van Nistelrooy, Raul, Inzaghi, Del Piero phải chăng giống như hình ảnh cho sự bất lực của học thuyết tấn công?

Bongdaplus.vn