
Câu chuyện bóng đá: Văn Phụng và mối tình chung thủy với bóng đá TP.HCM
- À, cuối tháng 8 này tôi hết hợp đồng với đội bóng.
Anh dự tính thế nào về tương lai?
- Tôi cũng chưa biết được mình sẽ về đâu nữa, còn chờ họ hồi âm.
Giả sử thôi nhé, nếu SG.XT không muốn cộng tác với anh nữa thì sao?
- “Đành thôi người ơi” chứ biết sao bây giờ (cười)…”
Trên đây là mẩu đối thoại của chúng tôi với Nguyễn Văn Phụng, HLV phó SG.XT kiêm trợ lý HLV thủ môn của ĐTQG - trong buổi chiều khai mạc giải U19 AFF Cup 2012 tại TP.HCM. Văn Phụng cho biết bây giờ anh thảnh thơi lắm, thế nên, chiều chiều cựu tuyển thủ này dắt xe chạy lòng vòng để thư giãn và gặp gỡ, cà phê với bạn bè, hay xem bóng đá để giết thời gian.
Văn Phụng nói rằng con người anh mang cái vẻ thảnh thơi như một thi sĩ nhưng chẳng hiểu sao cái số lại lận đận cả nghiệp lẫn duyên. Quả thực, cả một thời vàng son Văn Phụng cống hiến cho bóng đá TP.HCM, kể cả sau này khi treo găng, Phụng vẫn là một người tình thủy chung với bóng đá nơi đây.
Hay nói như một đồng nghiệp của anh, đời cầu thủ của Văn Phụng dường như phải cột chặt với CSG, TMN.CSG, hay sau này là CLB TP.HCM. Thế nên, trong những ngày phải bôn ba ra Quảng Ngãi, nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, thì tâm trí của Văn Phụng luôn thôi thúc anh trở về với Sài Gòn.
Sau những lần như thế, Văn Phụng bảo, mình sống ở Sài Gòn quen hơi rồi, đi xa lại nhớ. Thế nên, trong thâm tâm anh rất muốn gắn bó để trọn một đời tận tâm, cũng như góp một phần nho nhỏ của mình cho bóng đá TP.HCM, mặc cho anh biết bóng đá nơi đây có thể sẽ lại sắp trải qua những biến cố và thăng trầm.
Cũng không biết có phải vì cái nghiệp không được hanh thông của mình hay không, mà đường tình duyên của Văn Phụng cũng trắc trở chẳng kém. Cho đến bây giờ, người đàn ông tuổi Mùi này (sinh năm 1967) vẫn là “lính phòng không”. Sau những giờ làm bạn với trái bóng, Phụng trở về rồi hàng xóm lại thấy anh lẻ loi ra đi một mình. Hỏi chuyện, Văn Phụng chỉ cười xòa, rồi trả lời qua loa: “Ở giá cho sướng”.
Vâng, số phận Văn Phụng có những điều lạ kỳ mà chính bản thân anh cũng không thể lý giải được. Thế nên, anh vẫn chia sẻ cái triết lý quen quen: “cái gì của mình là của mình, cái gì đến rồi sẽ đến”. Hôm nay, Nguyễn Văn Phụng sẽ ra Thủ đô để góp mặt trong thành phần ĐTQG chuẩn bị cho những trận đánh lớn phía trước.
Với sự tận tâm, nhiệt huyết của mình, người ta tin rồi đây cuộc sống sẽ có “hậu” với vị “phó tướng” của ĐTVN.