
>>
Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính chưa đầy 30 giây, U19 Việt Nam đã bị thủng lưới sau quả sút sệt chéo góc của Azmoun. Bàn thua đã khiến cho ý đồ chơi phòng ngự phản công của HLV Mai Đức Chung phải phá sản. Đồng thời, tinh thần của các cầu thủ chủ nhà cũng bị chao đảo. Đó là lý do đẩy U19 Việt NAm vào thế lúng túng và mất bóng liên tục.
Trong lúc đang loay hoay, cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, đoàn quân của ông Mai Đức Chung lại phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 32. Bàn nhân đôi lợi thế của U19 Iran xuất phát từ pha phản công khá tốc độ để Barzay tung cú sút chéo góc, đưa bóng đập cột dọc dội vào lưới.
Dù phải chống đỡ trong thế khá vất vả, nhưng U19 Việt Nam lại bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp đầu tiên. Từ quả phất bóng dài ở khu vực giữa sân của đồng đội, Đình Thắng thoát xuống tang bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Sedhi.
Bàn gỡ là động lực cho các học trò ông Mai Đức Chung đẩy mạnh tấn công trong hiệp đấu thứ hai và tạo được một số cơ hội ăn bàn rõ nét. Đáng tiếc nhất là pha đối mặt thủ môn U19 Iran của Thái Sung ở phút 85. Nhưng cầu thủ của SHB.ĐN lại dứt điểm trúng người thủ thành đối phương, U19 Việt Nam đành chấp nhận thua với tỷ số sát nút 1-2.