
Bình luận: Thế giới thiếu chân tạt, Becks được dịp ăn no ngủ kỹ!
Cũng vậy, khi mà lối chơi phổ biến trong bóng đá đỉnh cao không còn đặt nặng tầm quan trọng của quả tạt biên, thì chỗ đứng của David Beckham trong dòng trôi của lịch sử sẽ khó có người thách thức. Hồi còn ở đỉnh cao phong độ, Beckham gần như chẳng làm được điều gì đáng kể ngoài 2 sở trường: tạt bóng và sút phạt. Có vẻ như anh còn không biết lừa bóng! Thật ra, Beckham cũng chẳng phải làm gì nữa, nếu như mỗi trận anh đều có khoảng 4-5 quả tạt bổng, căng và xoáy, với điểm rơi như ý muốn. Phần nhiều những pha như thế trở thành cơ hội ghi bàn. Còn có thể đòi hỏi gì hơn nơi cựu thủ quân Manchester United và đội tuyển Anh?
Tiền vệ cánh xuất sắc dĩ nhiên là không quá hiếm. Nhưng bây giờ, họ ít tạt bóng vì trào lưu chung của các đội mạnh là cố tăng cường thời gian giữ bóng. Yêu cầu đối với tiền vệ hoặc tiền đạo cánh bây giờ đã khác, nên khó có một David Beckham thứ hai. Các mẫu quảng cáo yêu cầu hình ảnh tạt bóng thật giỏi vẫn cứ phải thuộc về độc quyền của Beckham. Cứ việc yên tâm kê cao gối mà ngủ!