
Hà Lan đại bại 2-4 trong ngày Van Gaal ra mắt
Sau kỳ EURO 2012 đáng thất vọng, Louis van Gaal được LĐBĐ và người dân Hà Lan kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển áo da cam phục hưng. Thế nhưng, sau trận giao hữu với ĐT Bỉ vừa qua, tất cả đều hiểu rằng Louis van Gaal sẽ còn phải mất rất nhiều nhiều thời gian và công sức mới làm được điều đó.
Khác với lối chơi thận trọng dưới thời Bert van Marwijk, giờ đây Hà Lan đã trở lại với lối chơi tấn công. Ở trận gặp ĐT Bỉ vừa qua, HLV Van Gaal đã cho các học trò thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, Nigel De Jong là cầu thủ duy nhất có khả năng tranh chấp và thu hồi bóng tốt ở tuyến giữa.

Dù nhập cuộc với ý đồ tấn công nhưng các đợt lên bóng của Hà Lan không có nhiều đột biến. Việc bố trí Rafael van der Vaart chơi gần Wesley Sneijder khiến 2 nhạc trưởng này thường xuyên giẫm chân lên nhau.
Trong khi đó, ĐT Bỉ dù không chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng nhưng lại thi đấu rất chủ động. Lối chơi bình tĩnh và hợp lý đã mang về cho ĐT Bỉ bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của Benteke.
Bước sang hiệp 2, Hà Lan chủ động dồn bóng cho Robben và sự thay đổi này ít nhiều đã đem đến hiệu quả. Cầu thủ chạy cánh này là người tung ra 2 đường chuyền quyết định để Luciano Narsingh và Klaas-Jan Huntelaar đưa Hà Lan vươn lên dẫn 2-1.
Tưởng như với lợi thế này, đoàn quân của HLV Van Gaal sẽ kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng. Thế nhưng, những người yêu mến Hà Lan đã phải thất vọng khi chứng kiến hàng phòng ngự đội bóng áo da cam vỡ ra từng mảnh vào thời gian cuối trận.

Chỉ trong vòng 5 phút từ 75 đến 80, thủ môn Stekelenburg đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Đầu tiên, Mertens làm tung lưới Hà Lan bằng một cú sút đẹp mắt. Tiếp đấy, 2 cầu thủ đang thi đấu tại Premier League là Romelu Lukaku và Jan Vertonghen lần lượt nổ súng để đem về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho ĐT Bỉ.
Thất bại tan nát của Hà Lan báo trước những khó khăn mà HLV Van Gaal phải đối mặt thời gian tới. Trong đó, công việc cấp thiết nhất là gia cố lại hệ thống phòng ngự đang ngày càng mong manh.