
Azzurri, đâu rồi chất thép hàng thủ?
Nếu không có sự xuất sắc của Buffon trong một vài tình huống tấn công đầu hiệp 2 của Armenia, lẽ ra Italia đã phải thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. Bạn nghĩ sao khi đối thủ chỉ là Armenia nhưng ngôi sao của Azzurri lại là… Buffon? Khi đó, rõ ràng cặp trung vệ Bonucci – Barzagli đã có một ngày thi đấu dưới sức. Barzagli mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua của Italia, khi anh để Mkhitaryan qua mặt quá dễ dàng. Năm ngoái, phong độ của Barzagli trong màu áo Juventus là khá cao.
Tuy nhiên mùa giải hiện tại, trung vệ 31 tuổi này không còn giữ được sự ổn định. Không phải đến trận gặp Armenia thì anh mới mắc sai lầm. Trước đó ở Serie A, khi Juventus gặp Siena thì chính Barzagli cũng đã nhiều lần để xổng Calaio và Rosina.
Chơi kém nhưng dù sao, Barzagli vẫn còn khá hơn Bonucci. Trận gặp Armenia, Bonucci không có cách nào khác để ngăn cản Mkhitaryan ngoài việc phạm lỗi. Chưa hết, chính Bonucci cũng không ít lần chuyền sai địa chỉ, đặt hàng thủ Italia vào tình trạng báo động. Ngoài ra, sự chậm chạp của trung vệ Juve khiến anh luôn thất bại trong các tình huống đua tốc độ với các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn của Armenia. Ở bàn thua của Italia, cũng không ai thấy Bonucci ở đâu trong khi anh lẽ ra phải là người hỗ trợ Barzagli. Tóm lại, tại Hrazdan, Bonucci và Barzagli bị quay như chong chóng, chẳng khác gì ở trận đấu giữa Juventus và Shakhtar Donetsk tại Champions League cách đây hơn 10 ngày.
Thực tế, như đã là căn bệnh cố hữu, hàng thủ Italia từ lâu luôn sợ các đối thủ chơi tấn công nhanh, hoặc các đội tuyển có mẫu tiền đạo đủ khả năng cầm bóng đánh thẳng mặt các trung vệ. Càng đáng lo cho Italia khi ở thời điểm Chiellini dính chấn thương thì cặp Bonucci – Barzagli là sự lựa chọn gần như là duy nhất cho vị trí trung vệ. Đợt tập trung này, Prandelli vẫn còn Ranocchia nhưng hậu vệ của Inter vừa sa sút phong độ, vừa bất ổn về tâm lý khi đang bị tình nghi có dính líu đến chuyện bán độ thời còn khoác áo Bari. Ở hoàn cảnh này, hơi tiếc cho Ogbonna khi anh lại không được triệu tập.
Lượt đấu tới, Italia sẽ gặp Đan Mạch, đối thủ được coi là nặng ký nhất ở bảng B. HLV Prandelli buộc phải tìm lại chất thép cho hàng thủ Azzurri nếu không muốn phải trả giá đắt.