
Anh & Brazil: Một hiện trạng, hai lối đi
Cây bút nổi tiếng Henry Winter đã viết trên tờ Telegraph rằng: “Nếu nước Anh là mẹ của bóng đá thì Brazil là đứa con tài năng nhất, có khiếu nhất”. Đúng, Brazil đã đưa bóng đá trở thành một biểu tượng riêng qua biết bao thế hệ. Nhưng hôm nay, không chắc họ đã thể hiện được điều đó như người ta vẫn nghĩ.
BXH của FIFA là một tham chiếu không được tin cậy cho lắm, song nó không phải dữ liệu biết nói dối. Brazil hiện xếp thứ 18, vị trí thấp nhất của họ kể từ khi lên ngôi số một thế giới (tháng 08/2002, sau chức vô địch World Cup). Và BXH đó hiện đã thể hiện rất đúng về một sự thật của Selecao.
Nhắc lại, hồi 2002, Anh gặp Brazil ở tứ kết World Cup. Người Anh đã dẫn trước rồi sau đó thua ngược 1-2 vì sự tỏa sáng của Ronaldinho. Đó là trận cầu đỉnh cao của “thế hệ vàng” hai nền bóng đá với một bên là Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Lucio và một bên là Lampard, Gerrard, Campbell, Beckham, Scholes, Owen… Hôm nay, gần như đa số những cái tên của trận cầu ấy đã giải nghệ và một phần lớn cũng giã từ đội tuyển quốc gia. Có thể nói, qua lăng kính của những cầu thủ ở năm 2002 ấy, ta dễ thấy cả Anh lẫn Brazil đều cùng đang ở một hiện trạng: họ ở giai đoạn chuyển giao thế hệ.
Nhưng khi trong hiện trạng như thế, Anh và Brazil lại có hai cách lựa chọn hướng đi khác nhau và điều đó thể hiện trong cách triệu tập tuyển thủ của họ lần này.
Anh vẫn còn Lampard, Gerrard nhưng họ đã triệu tập rất nhiều cầu thủ của thế hệ kế tục như Oxlade-Chamberlain, Wilshere, Cleverley, Sturridge… Thậm chí, HLV Roy Hodgson còn chú ý đến việc Zaha sẽ chơi trong màu áo U21 Anh như thế nào trước Thụy Điển để dành một cơ hội cho tiền đạo trẻ này. Đấy là cách làm hướng về tương lai lâu dài và họ chuẩn bị bằng cách tạo điều kiện cho lớp trẻ cọ xát với kinh nghiệm thực tế.
Trong khi đó, Scolari lại ngập ngừng khi gọi trở lại Ronaldinho sau một thời gian gián đoạn với Selecao. Việc gọi Ronaldinho có thể được lý giải nhờ vào phong độ hiện thời của anh nhưng sẽ khó có thể tìm lý do nào hợp lý để biện minh cho chuyện Scolari đã bỏ quên những cái tên như Damiao, Sandro. Đặc biệt là trường hợp của Damiao, cầu thủ từng gắn bó với Selecao suốt thời gian qua và tạo được niềm tin nhất định.
Việc Brazil gọi lại những cầu thủ thế hệ cũ mà thiếu tập trung xây dựng cho tương lai không phải là hiện tượng nhất thời ở trận gặp Anh đêm nay. Trước đó, những cái tên một thời như Kaka, Robinho, Pato cũng từng được triệu tập cho những trận giao hữu nửa cuối năm 2012. Điều đó chứng tỏ sự loay hoay của bóng đá Brazil khi World Cup 2014 đã đến rất gần. Sự loay hoay đó còn thể hiện rõ ở việc họ thay đổi HLV trưởng ở nửa đường chiến dịch World Cup. Chính sự thay đổi HLV đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuyển giao thế hệ của Selecao hôm nay.
Cửa vào Tam sư vẫn mở cho Beckham
HLV Roy Hodgson tuyên bố vẫn luôn sẵn sàng đón chờ David Beckham trở lại đội tuyển Anh nếu anh muốn và chứng tỏ được bản thân tại PSG. “Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ anh ấy đến PSG để nuôi hy vọng trở lại ĐTQG. Nhưng nếu Becks có quyết tâm thực sự, tôi hy vọng anh ấy sẽ đến dự khán trận Anh-Brazil, gặp riêng tôi và nói: ‘Tôi sẽ chơi tốt tại PSG, nhớ để ý đến tôi’. Biết đâu lúc đó tôi sẽ xem lại khả năng gọi Becks vào Tam sư”. Hodgson tuyên bố.
HLV đội tuyển Anh cũng khẳng định rằng, Becks vẫn rất quan trọng với bóng đá nước này bởi hình ảnh của anh trong lòng công chúng. Và cho dù có tiếp tục đóng góp với tư cách cầu thủ hay không, Beckham vẫn sẽ là một phần trong tương lai của nền bóng đá.
Hiện tại, Beckham vẫn giữ kỷ lục chơi nhiều trận nhất cho đội tuyển Anh (trừ vị trí thủ môn). Nhưng anh đã không được chơi cho đội tuyển Anh kể từ năm 2009, với lý do chính là HLV Roy Hodgson cương quyết không gọi anh dù đôi khi phải chịu sức ép dư luận.















