
Tiếng nói lịch sử: Mannschaft sợ Les Bleus
Đã 26 năm Pháp áp đảo Đức ở các trận giao hữu. Gần nhất là chiến thắng 2-1 vào ngày 1/3/2012 ngay trên sân đối phương. Ở trận đấu đó, tiền đạo Giroud là người mở tỷ số. Đó cũng là bàn thắng đánh dấu màn trình làng ấn tượng của Giroud trong sắc áo lam. Chân sút này cũng dần khẳng định mình ở màu áo đội tuyển, bằng chứng là bàn thắng cực kỳ quan trọng vào phút cuối cùng giúp Pháp hòa Tây Ban Nha 1-1 trên sân khách ở vòng loại World Cup 2014.
HLV Joachim Loew của Đức đánh giá rất cao tuyển Pháp sau những trận đấu ấn tượng gần đây (hòa TBN, thắng Italia trong trận giao hữu). Nhưng không vì thế mà Loew không khát khao phá dớp ở lần gặp nhau này. Muốn vậy, Mannschaft phải ngăn chặn hai mũi nhọn rất nguy hiểm của Pháp là Ribery và Benzema.
Trong đó, Ribery là cái tên đặc biệt nguy hiểm với người Đức. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở Bayern Munich, tiền vệ này thừa biết phải làm gì để khuất phục hàng phòng ngự ĐT Đức
Tuy nhiên, người Đức có quyền tự tin vì họ đang xây dựng được một nền tảng vững chắc, một nguồn tài năng dồi dào. Hơn nữa, ở các giải lớn, Đức không hề sợ Pháp, điển hình là chiến thắng của họ tại các trận bán kết World Cup 1982 và 1986. Vì thế, nếu mang tinh thần ở các giải đấu chính thức vào cuộc đọ sức này, hẳn ĐT Đức sẽ không khó phá đi cái dớp trước Les Bleus.