
Thắng thuyết phục Napoli 2-0: Juve vô đối!
Juve vô đối
Trong cuốn tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Ngụy Diên 3 lần hô lên “Ai dám giết ta?” để rồi đầu lìa khỏi cổ sau cú ra tay bất ngờ của Mã Đại. Ngày hôm nay, Juve đã 47 lần kiêu hãnh hỏi toàn cõi Serie A rằng “Ai sẽ thắng ta?”, chẳng có Mã Đại nào xuống tay “trừ gian”!
Đó là sự bất lực thực sự không chỉ của Napoli, mà còn của toàn bộ 18 đội bóng còn lại ở Serie A. Cùng ngày với sự kiện Napoli gục ngã, đội bóng nắm giữ kỷ lục bất bại lâu nhất trong lịch sử Serie A, Milan (58 trận) cũng bại trận trước Lazio. Milan khủng hoảng, Inter và Lazio dường như còn chưa sẵn sàng cho cuộc

Thực tế trên sân cho thấy, Juve không hề vượt trội so với Napoli, đội bóng miền Nam thậm chí đã tạo ra những cơ hội tuyệt vời để họ có thể vươn lên dẫn điểm. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh, kinh nghiệm, một chút may mắn cùng sự bình thản của Juve ở giai đoạn cuối trận đã giúp đội đầu bảng hát khúc khải hoàn. Khúc ngoặt của cuộc so tài đến ở bàn mở tỉ số của Caceres, khi ít ai nghĩ rằng cầu thủ chạy cánh này được tung vào sân để... đánh đầu ghi bàn.
Tài năng của Caceres
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự nhạy cảm trong việc thay đổi nhân sự của HLV tạm quyền Carrera. Caceres và Pogba không nằm trong đội hình chính của Juve, hai cầu thủ này đuối hơn về chuyên môn so với Asamoah và Vidal, những người phải rời sân nhường chỗ cho họ. Nhưng chính Caceres và Pogba mới trở thành người hùng của Juve, chứ không phải những tiền đạo được nhắc tới ra rả trước trận đấu như Matri, Giovinco và Quagliarella (Quag còn được xem là cầu thủ chơi kém nhất bên phía Juve).
Khác với một số trận trước, Juve đã không cần nhờ tới sự trợ giúp của trọng tài để tạo ra bước ngoặt. Lão phu nhân đánh bại đối thủ lớn nhất bằng sức lực và sự tỏa sáng của chính họ. 2 tuần nữa ở vòng 11, Juve sẽ tiếp đón đối thủ lớn tiếp theo, Inter. Liền sau đó là hai cuộc tỉ thí quan trọng với Lazio (sân nhà, vòng 13) và Milan (sân khách, vòng 14). Nếu Bianconeri không sẩy chân ở các trận nói trên, e rằng khó có chuyện Juve bại trận trước khi phá vỡ kỷ lục 58 trận bất bại của Milan, vì đơn giản họ quá mạnh!
CON SỐ:
2. Martin Caceres vừa ghi bàn thứ hai dưới màu áo Juve, đều bằng đánh đầu, lần trước là ở trận thắng Inter 2-0 hôm 25/3.
5. Các cầu thủ vào sân thay người của Juve đã ghi 5 bàn từ đầu mùa ở Serie A, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác.
6. 8 trận gần nhất của Juve chấm dứt hiệp 1 với tỉ số 0-0, 6 trận có ít nhất 2 bàn thắng trong hiệp 2.