
Milan chuẩn bị tâm lý cho cuộc chiến chống xuống hạng
Milan giống như một cánh diều đứt dây khi đã thua tới 5 trên 8 vòng đầu tiên của mùa giải Serie A. Trong quá khứ, chỉ có 3 lần họ chơi tồi đến vậy, đó là các mùa 1930/31, 1938/39 và 1941/42.
“Chúng tôi đã cố gắng giành quyền kiểm soát trận đấu mà quên đề phòng như cuộc phản công của Lazio. Hàng công Lazio đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình”, Allegri phân bua sau trận đấu.
“Hôm nay, đội bóng của tôi đã tạo ra cơ hội và đã rất cố gắng. Đó là những điểm tích cực mà tôi nhìn thấy. Có điều, chúng tôi phải trả giá vì hai cú sút duy nhất mà Lazio có được trong hiệp một”.

HLV Max Allegri
Bị dẫn ba bàn, Milan vẫn nỗ lực vùng dậy để gỡ lại 2-3, nhưng không đủ giành được dù chỉ 1 điểm. Trên BXH, hiện Milan chỉ còn hơn nhóm phải xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm.
“Nghề HLV luôn luôn phải đối mặt với những áp lực. Vì vậy, tôi xem đây là điều bình thường và chúng tôi sẽ phải cố gắng để sớm trở lại. Nếu không, chúng tôi sẽ bị lôi vào một cuộc chiến trụ hạng. Chúng tôi cần phải tránh những sai lầm nhất định.
Gần đây, chúng tôi không nhận được kết quả tương xứng với những gì thể hiện trên sân. Về quyết định thay Kevin-Prince Boateng, cậu ấy đã chơi không đúng khả năng nên tôi quyết định rút ra nghỉ”.