
Genoa là nơi cứu vớt sự nghiệp cứ ngỡ đã bỏ đi của Thiago Motta và Milito. Motta bị Barca ruồng bỏ, cũng không thể tìm được vị trí ở Atletico Madrid trong mùa 2007/08 (chỉ đá 6 trận) và phải chấp nhận sang Genoa như một bước lùi lớn trong sự nghiệp ở tuổi 25. Nhưng anh đã hồi sinh tại Luigi Ferraris, trở thành một trong những tiền vệ trung tâm ổn định nhất Serie A, đóng góp lớn vào thành công của Genoa mùa 2008/09 (giành vé dự Europa League).
Tương tự Motta, Milito không tìm được đội bóng châu Âu nào khả dĩ hơn Zaragoza. Sau 3 mùa giải với 53 bàn thắng ở La Liga, Milito cũng phải chọn Genoa làm bến đậu mới (trước đó, Milito ghi 33 bàn cho Genoa trong 2 mùa giải ở Serie B). Và đây chính là bệ phóng để chân sút người Argentina tỏa sáng rực rỡ. Trước khi sang Inter, Milito đã viết một bức thư đầy cảm động gửi tới các CĐV và CLB lời cám ơn sâu sắc, đồng thời hứa hẹn sẽ trở về Genoa trong một ngày gần nhất.
Điều trớ trêu là đêm nay, sau hơn 2 năm rời xa Luigi Ferraris, bộ đôi Motta - Milito mới trở lại nơi mà sự nghiệp của họ đã hồi sinh. Trong cả 2 chuyến làm khách của Inter tại đây mùa 2009/10 và 2010/11, điều trùng hợp là cả Motta lẫn Milito đều không thi đấu phút nào vì chấn thương.
Milito nói nếu ghi bàn vào lưới Genoa, anh sẽ ăn mừng trong im lặng hệt như cách Pazzini đã làm sau bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Fiorentina cuối tuần qua. Motta cũng vậy, Genoa tuy là trải nghiệm khá ngắn ngủi nhưng lại có vị trí quan trọng trong sự nghiệp của họ. Không ai muốn làm đau một góc trái tim mình!
Bongdaplus.vn