Cassano có thể phải giã từ bóng đá. Pato liên tục “sụt sịt”. Inzaghi đã quá già, El Shaarawy lại quá trẻ. Hàng công Milan từ chỗ dồi dào sức mạnh, bỗng bị đẩy vào tình thế vá chỗ này, thủng chỗ khác. Sẽ là quá mạo hiểm nếu chất toàn bộ gánh nặng ghi bàn lên vai Ibrahimovic và Robinho, nhất là khi tham vọng của Rossoneri không chỉ gói gọn trong khuôn khổ đấu trường quốc nội.
Trong bối cảnh này, “phiên chợ” Đông tới sẽ là cứu cánh của Milan. Đích thân PCT Galliani vừa khẳng định, Rossoneri sẽ mua thêm ít nhất 1 tiền đạo để chia lửa cùng Ibra và Robinho. Nhưng vẫn theo thói quen cũ, nhiều khả năng Milan sẽ ưu tiên mua 1 gương mặt đã thành danh, giải quyết tình thế trong thời gian ngắn, giống như thương vụ Van Bommel mùa trước.
Theo báo chí Italia, đội chủ sân San Siro đang nhắm tới 2 mục tiêu đúng theo tiêu chuẩn của họ: Adrian Mutu và Didier Drogba. Phát biểu trên trang football-italia.com, Galliani gửi khá nhiều lời khen tới Mutu: “Cậu ấy là một tiền đạo có kinh nghiệm. Tôi đã theo dõi Mutu suốt thời gian qua. Không thể mong đợi hơn ở một cầu thủ đã 32 tuổi. Điều quan trọng là Mutu có thể thi đấu ở Champions League. Nếu được, Milan muốn mượn Mutu đến hết giải kèm theo điều khoản mua đứt”.
Tất nhiên ai cũng hiểu, cái “điều khoản mua đứt” mà Galliani nhắc tới chỉ là miếng mồi dụ Cesena nhả Mutu. Milan sẽ chỉ mượn Mutu rồi đá anh khi đã không còn giá trị sử dụng, hay cụ thể hơn là khi Pato trở lại với 100% sức khỏe.
Trong trường hợp Cesena quá rắn mặt, Milan sẽ chuyển hướng sang Drogba. Tờ Mirror đưa tin, Milan đã gửi lời dạm hỏi tới Chelsea về trường hợp của Voi rừng, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với The Blues vào cuối mùa giải này. Drogba gần như đã mất chỗ đứng trong đội hình 1 của Chelsea, và cũng đã trên một lần đòi chuyển sang CLB khác tìm kiếm thêm cơ hội đá chính. Milan sẽ là điểm đến thích hợp với anh.
Ngoài 2 chân sút đã thành danh trên, trên kênh Radio Crc, đại diện của Milan còn hé lộ thêm 3 mục tiêu khác, cho dù nó kém khả thi hơn: Lavezzi (Napoli), Borriello (Roma) và Maxi Lopez (Catania). Trong 3 mục tiêu này, khả năng Milan có Lavezzi chỉ là 5% (theo đánh giá của báo chí Italia). Bởi mới đây, ngôi sao tấn công của Napoli đã tế nhị từ chối cơ hội gia nhập Milan với phát biểu: “Đại diện của tôi đã nói chuyện với Ariedo Braida (GĐ Milan). Ông ta phủ nhận tin đồn Milan muốn mua tôi, ít nhất là vào tháng 1 tới”.
Trường hợp của Lopez, cầu thủ vừa đích thân ngỏ ý muốn chơi cho Milan, xem ra khả thi hơn cả. Nhưng có vẻ như Milan lại không hứng thú với chân sút người Argentina cho lắm.