
Juventus mất Vidal và Pogba: Chờ bản lĩnh Bà đầm... cũ
NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY KHÓ
Những khó khăn đang bủa vây Juve trước cuộc chạm trán Monaco vào đêm nay, từ chuyện làm khách tại Pháp cho tới tình hình lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng. Việc Arturo Vidal bất ngờ bị... viêm amidan và không thể có mặt trong trận đấu tại sân Louis II vào đêm nay sẽ khiến Juve mất nốt “động cơ” trong việc triển khai thế trận sau trường hợp của Paul Pogba.

Thực tế, Juve của Allegri xét trên phương diện chiến thuật hoàn toàn có thể khoả lấp sự vắng mặt này bằng việc chuyển về thi đấu theo sơ đồ 3 hậu vệ. Thế nhưng vấn đề lớn ở đây là hai cái tên được coi là lành lặn ở hàng tiền vệ gồm Andrea Pirlo và Claudio Marchisio cũng mới chỉ bình phục chấn thương. Tuyến tiền vệ cực mạnh của Bianconeri vì vậy rất có thể sẽ chỉ chơi với khoảng 80% khả năng trong trận này.
Công suất vận hành chiến thuật của Juve vì lẽ đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trận lượt đi cách đây 1 tuần chứng kiến cảnh Monaco đá ngang cơ Juve ngay tại Juventus Arena cho dù khi đó Vidal có mặt trong đội hình. Giờ không còn “King Arturo”, Juve có lạc lối trên đất Pháp?
CHỜ CHẤT ITALIA
Juve trong toàn bộ lịch sử vẫn được coi là đội bóng giàu chất Italia nhất, và giờ chính là thời điểm để Bianconeri bộc phát lại tinh hoa đó. Những mất mát nơi hàng tiền vệ hoàn toàn có thể được Juve thay thế bằng những phương án B chẳng ai ngờ tới.
Trong hành trình tới trận chung kết Champions League năm 2003, Juve của Marcello Lippi từng mất nguyên cả bộ đôi tiền vệ trung tâm là Alessio Tacchinardi và Edgar Davids trong trận đấu với Real Madrid tại bán kết lượt đi, thế nhưng những “phương án B” khi đó là Antonio Conte và Igor Tudor đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ để Juve có thể giải quyết trận đấu ở lượt về.

“Phương án B” trong cuộc chiến đêm nay có thể sẽ không đến từ hàng tiền vệ, mà sẽ tới từ chính hàng phòng ngự trứ danh của Juve. Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đã sẵn sàng tạo nên bức tường thép để bảo toàn tỷ số. Nếu Juve đứng vững tại Louis II, và bước chân vào bán kết Champions League theo đúng sở trường và tính cách của người Italia, thì cả châu Âu đã đến lúc nên lo sợ dần. Vì Juve của ngày xưa cũ, một Juve từng gây khiếp sợ cho cả châu Âu cuối cùng cũng chính thức trở lại.
Bản lĩnh của “Bà đầm... cũ” liệu có xuất hiện trên sân Louis II vào đêm nay?
THÔNG TIN
Lịch sử có lặp lại?
Tại mọi vòng tứ kết Champions League mà Juve tham dự trong hơn 10 năm qua, Bianconeri chưa từng thắng ở lượt đi. Lần gần nhất Juve thắng lượt đi là mùa 1998/99 khi hạ gục Olympiakos trên sân nhà Delle Alpi trước khi hòa ở trận lượt về trên đất Hy Lạp để tiến bước vào bán kết. Liệu sẽ có một kịch bản tương tự vào đêm nay?