
Trước vòng 31 Serie A: Chông chênh Derby Milan
ĐỔI CHỦ, ĐỂ RỒI…
Bán lại CLB cho đối tác nước ngoài đã trở thành trào lưu tại Italia, nơi các ông chủ trong nước ngày càng khốn khó về tài chính. Roma khấm khá lên, nhưng Inter thì không. Đội bóng áo xanh-đen đang là mớ hổ lốn giữa tàn tích cũ từ những năm tháng cuối của triều đại chủ tịch Massimo Moratti, cùng sự thiếu quyết liệt và khôn ngoan của ông chủ mới Erick Thohir.
Chỉ 5 năm sau “cú ăn ba” lịch sử, sự kiệt quệ về tài chính và tham vọng đã biến Inter từ nhà vô địch Champions League thành một đội bóng tầm thường ngay tại giải đấu xoàng như Serie A. Cuộc đổi chủ hồi cuối năm 2013 không đem đến sự tươi mới cho sân Giuseppe Meazza. Thay vì đưa Inter trở lại quỹ đạo chinh phục, ông chủ mới Thohir dường như chỉ lấy danh tiếng của đội bóng 3 lần vô địch châu Âu làm công cụ đánh bóng tên tuổi!

Milan cũng sắp đổi chủ, cuộc thoái lui của gia đình Berlusconi là điều không thể tránh khỏi sau gần 3 thập niên kiểm soát Milan, và giờ không còn đủ sức đưa lữ đoàn đỏ-đen lên đỉnh cao được nữa. Nhưng những gì đã và đang diễn ra ở Inter khiến Milanista và các cầu thủ lo sợ.
Nigel de Jong và Sulley Muntari đòi ra đi vào cuối mùa. “Tôi cần biết kế hoạch của CLB để quyết định ở lại hay ra đi, nhưng họ luôn từ chối nói về điều đó”, De Jong phát biểu thẳng thừng. Nếu ngay cả những cầu thủ giàu sức vóc và võ biền như De Jong, Muntari cũng không còn tin vào CLB, thử hỏi BLĐ Milan còn “gạt” được bao nhiêu người từ chiếc bánh họ vẽ ra mỗi mùa bóng?
Sự thực là cầu thủ Milan e ngại việc CLB đổi chủ sẽ dẫn đến cuộc đổi đời không mong muốn với họ. Số ngôi sao ít ỏi còn lại của sân San Siro sẽ bước ra mặt cỏ sân Giuseppe Meazza với tâm trạng hoài nghi về tương lai.
DERBY CỦA GIÁ TRỊ PHI TRUYỀN THỐNG
Ngay cả trong những giai đoạn Milan và Inter đầy rẫy ngôi sao ngoại quốc, trận derby giữa họ vẫn mang tầm vóc của Serie A và châu Âu. Nhưng bây giờ, nói ra điều đó chỉ để thiên hạ cười vào mũi.
Các tifosi vẫn nhớ việc Roma và Lazio bắt tay nhau (?) hòa 0-0 vào cuối mùa 2004/05 để cả hai cùng trụ hạng, xem đó là trang ô nhục trong lịch sử trận derby Capitale. Derby Milan bây giờ còn không bằng như thế, bởi sẽ chẳng có đội nào rớt hạng, không ai đoạt Scudetto hoặc gắng giành vé đi châu Âu.

Đây là trận derby giữa đội đã thuộc về người nước ngoài (Inter) và đội kia cũng sắp đổi chủ (Milan). Đó là trận derby phi truyền thống nếu so với lịch sử cuộc đối đầu dai dẳng giữa 2 gia đình Berlusconi và Moratti trước kia, những người từng chung mục tiêu giúp đội bóng của họ là bá chủ thành phố!
Hai đội bóng từng giành 10 danh hiệu Cúp C1/Champions League sẽ bước ra sân đêm Chủ nhật với thuần túy ý nghĩa danh dự. Chương sử buồn nhất của trận derby thành Milan đã mở ra, mà chưa biết bao giờ mới khép lại trong sự tái sinh của thành phố giàu truyền thống bóng đá bậc nhất thế giới…
Derby không châu Âu Nếu Milan và Inter kết thúc mùa giải với vị trí như hiện nay, mùa tới sẽ là lần đầu sau 56 năm (kể từ 1958/59) cả hai đội bóng thành Milan cùng phải làm khán giả tại cúp châu Âu . Thực quá trớ trêu cho trận derby thành phố duy nhất cho tới nay giữa 2 đội cựu vô địch Cúp C1/Champions League. |