Thực chất hai câu hỏi đó giống nhau, đều hướng đến trận thua đầu tiên của Juventus trong mùa giải này, nhưng cách đặt vấn đề là nói tới hai khía cạnh đối lập về phong độ của Juve và niềm tin mà Juventus đang tạo ra. Trận thắng trên sân Via del Mare có thể nhìn nhận theo 2 hướng: lạc quan thì đó là một trận thắng nhẹ, bởi thực tế Juve cũng không mất quá nhiều sức và dễ chơi hơn nhiều nhờ bàn mở tỷ số từ ngay hiệp 1; bi quan thì đó là một trận thắng nhọc, bởi Juve luôn phải đối mặt với nguy cơ bị gỡ hòa mà không thể nới rộng được khoảng cách. Song dù là nhìn theo cách nào thì thực tế đáng buồn về năng lực ghi bàn của Juventus cũng không thể che giấu.

Trong 6 trận gần nhất kể từ sau màn ngược dòng hú hồn trên sân Napoli, Juventus chỉ ghi được 7 bàn thắng, trong đó có 1 bàn từ quả penalty được tưởng tượng ra ở trận thắng Cesena 2-0. Quãng thời gian tồi tệ nhất mùa này của Juve cũng chứng kiến hiệu suất 1 bàn/trận như vậy (cuối tháng 9, giữa tháng 10). Nhưng điều đáng nói không phải là con số đó, mà là hiệu quả tấn công của họ càng lúc càng tỏ ra đuối hơn. Trước hàng thủ yếu nhất giải của Lecce (đã thủng lưới tới 10 bàn/3 trận trước đó), Juve thậm chí không có nổi một cơ hội thực sự rõ rệt, bất chấp đã tung ra sân tất cả những cầu thủ tốt nhất. Matri là cầu thủ đã ghi bàn sau khi vào thay người, song không khỏi khiến người ta tin rằng nếu Juventus gặp bế tắc thì Conte cũng không biết thay ai vào để làm mới đội bóng.
Mặc dù Inter, Milan, Udinese hay Roma đang có những chiến thắng ấn tượng, Juventus vẫn lầm lũi tiến bước bằng những trận thắng chỉ đơn thuần là 3 điểm. Không phải đội bóng nào cũng có thể luôn thắng ngay cả khi chơi đáng thất vọng. Tuy nhiên, trông chờ vào hàng thủ để giữ chiến thắng không phải là cách làm bền vững, nhất là khi lịch đấu dễ chịu đã sắp kết thúc.
B.V
Quagliarella phải nghỉ 2 tuần Fabio Quagliarella đúng là quá vô duyên với các trận đầu năm mới. Ở trận mở màn năm 2011, Juve thua Parma 1-4, anh đã dính chấn thương đầu gối cực nặng và phải nghỉ đến cuối mùa giải, mất luôn vị trí trên hàng công vào tay Matri. Ở trận mở màn năm nay, tiền đạo 28 tuổi này lại chấn thương nặng ở mặt và phải vào bệnh viện tức thì. Tuy nhiên, lần này anh may mắn hơn. Quagliarella được xác định vỡ xương gò má và phải phẫu thuật, nhưng sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu 2 tuần trước khi trở lại với mặt nạ bảo vệ. |
Thethaovanhoa.vn