
Mùa 1984/85, Hellas Verona của HLV Osvaldo Bagnoli đã vượt qua một loạt tên tuổi lớn của Serie A như Inter, Milan và Juventus để giành Scudetto. Tới nay, đây là Scudetto duy nhất trong lịch sử 109 năm tồn tại của đội bóng xứ Veneto và cũng là chức vô địch kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử Serie A. Nên nhớ, Verona lên ngôi năm đó nhờ dàn cầu thủ bậc trung như tiền vệ Hans-Peter Briegel hay chân sút người Đan Mạch, Preben Elkjaer.
Mùa giải năm nay, dưới dự dẫn dắt của HLV Andrea Mandorlini, có cảm giác Hellas Verona đang sẵn sàng viết tiếp một câu truyện cổ tích nữa. Ngay trong mùa đầu tiên trở lại Serie B, họ đã trở thành hiện tượng của giải đấu này. Bằng chứng, Hellas Verona đang hiên ngang ở vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém ngôi đầu của Torino đúng 1 điểm. Thứ hạng trên có được nhờ phong độ tuyệt vời ở thời gian gần đây. Cụ thể, họ đã bất bại 12 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 9 chiến thắng từ 29/10/2011 đến 10/12/2011.
Thậm chí, nếu có BXH cho 8 vòng gần nhất thì Verona mới là đội dẫn đầu Serie B với 21 điểm, trong khi đó Torino chỉ xếp thứ… 12 (10 điểm). Những gì Verona làm được khiến người ta liên tưởng đến Novara mùa trước, khi đội bóng này cũng chơi rất hay ngay khi từ Serie C lên Serie B và rồi sau đó giành suất lên đá ở Serie A 2011/12. Nhờ phong độ tuyệt vời, Verona hành quân đến Olimpico với niềm tin tiếp tục tạo nên bất ngờ. Xin lưu ý, ở vòng đấu trước thì Verona cũng loại một đại diện Serie A là Parma nhờ chiến thắng 2-0 ngay tại Tardini.
Một lý do nữa để Verona có hy vọng là Lazio đang sa sút phong độ. Tuần trước, Đại bàng xanh vừa thất bại tan nát 0-4 trước Siena. Trận thua này chắc chắn sẽ tác động xấu tới tinh thần Lazio, nhất là khi họ đang bị Inter gây sức ép dữ dội (chỉ còn kém 1 điểm). HLV Reja thừa nhận: “Đây là trận đấu tồi tệ nhất kể từ khi tôi dẫn dắt Lazio. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV”.
Về lý thuyết, Lazio cần một chiến thắng trước Verona để trút giận, nhất là khi đây đang là thời điểm đội bóng kỷ niệm 112 năm thành lập. Tuy nhiên nên nhớ, trước mắt Lazio là 2 trận cầu khó khăn ở Serie A gặp Atalanta và Inter. Trong khi đó, HLV Reja vốn chẳng mấy mặn mà với các giải đấu cúp (chơi rất vật vờ ở Europa League). Cũng dễ hiểu bởi mục tiêu quan trọng nhất của họ là giành vé vào Top 4 Serie A. Vì vậy, rất có thể Verona sẽ tiếp tục gây bất ngờ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Lazio: Berardi; Stendardo, Dias, Radu, Scaloni; Mauri, Sculli, Brocchi; Hernanes; Klose, Cisse.
Hellas Verona: Rafael; Ceccarelli, Abbate, Mareco, Scaglia; Esposito, Lepiller, Mancini, Russo; Ferrari, Pichlmann.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 1-2
Bongdaplus.vn