Với vô số sai lầm trong hệ thống phòng ngự cộng thêm sự bất lực của HLV Gasperini trong việc điều chỉnh nhân sự, Á quân Serie A Inter bất ngờ trở thành miếng mồi béo bở để đội bóng mới lên hạng Novara “tàn sát” không thương tiếc.
Khác với trận hòa trước đó với AS Roma, ở chuyến làm khách tới sân Piola của Novara, HLV Gasperini tự tin đưa các học trò trở lại với chiến thuật 3-4-3 ưa thích của ông và thúc giục các học trò lấy tấn công làm nền tảng. Tuy nhiên, đây là điểm mấu chốt khiến Inter bại trận lần thứ 2 sau 3 vòng đấu và nâng tổng thành tích chưa biết tới mùi thắng lợi của họ lên con số 3 (tính riêng ở Serie A).
Hàng phòng ngự ba người của Inter với Lucio, Chivu, Ranocchia có trận đấu cực kỳ vô hồn và thiếu trách nhiệm. Ngay từ phút thứ 2, Chivu chuyền về cầu thả, bóng tới chân Meggiorini và thủ thành Julio Cesar buộc phải rời khung thành để cản phá. May mắn cho Inter là Cesar đã lao ra kịp thời, nếu không mọi thứ đã tệ đi từ rất sớm.
Ngay sau đó ít phút, lại lỗi kèm người của hàng thủ Inter khi để cho Paci thoải mái đánh đầu nguy hiểm nhưng Chivu kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Rõ ràng, với hai tình huống sóng gió liên tiếp được tạo ra, Inter cho thấy họ không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Bản thân HLV Gasperini cũng chẳng có nhiều điều chỉnh để xốc lại tinh thần cho các học trò.
Sớm đẩy Inter vào tình thế chống đỡ mọi mặt, nên đội chủ nhà Novarra đã không cho hàng công của đội khách có cơ hội thể hiện. Bộ ba Luc Castaignos - Milito – Forlan tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội khi không nhận được sự hỗ trợ của tuyến dưới và nhất là trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội nhà.
Khi các Interista bắt đầu lo lắng về một điều tồi tệ có thể xảy ra cho thầy trò HLV Gasperini, thì đúng vào phút 38, thảm họa đầu tiên đã xảy đến với Inter. Trong tình huống rất đơn giản, Cambiasso lóng ngóng chuyền bóng vào chân đối phương ở giữa sân. Mazzarina bên phía Novarra đã có một đường mớm bóng cực đẹp giúp Meggiorini băng lên dứt điểm, hạ Julio Cesar. 1-0 cho Novara.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Gasperini có sự điều chỉnh nhân sự khi Pazzini và Obi được tung vào thay Forlan – Castaignos. Inter chuyển sang chơi với sơ đồ 3-5-2. Dẫu vậy với tâm lý nặng trĩu và tinh thần thi đấu xuống rất thấp, Inter vẫn không thể chơi khởi sắc như những gì HLV Gasperini mong đợi.
Bế tắc và ức chế, HLV Gasperini quyết định để Inter trở lại với sơ đồ 3-4-3 trước đó, khi rút Sneijder ra sân thay băng Zarate ở phút 67. Sự xuất hiện của Zarate phần nào giúp cho Inter chơi hứng khởi hơn nhưng chừng đó là chưa đủ bởi những cộng sự của anh nơi hàng công không tận dụng được các cơ hội ngon ăn.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Inter rơi vào bẫy phản công của Novara. Phút 85, trong tình huống truy cản Morimoto, trung vệ đang bị đau Ranocchia có pha kéo ngã lộ liễu tiền đạo người Nhật ngay trong vòng 16m50. Lập tức, thẻ đỏ cho Ranocchi và 11m cho Novara. Không mắc sai lầm nào, Rigoni hạ gục Cesar, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Bàn gỡ 1-2 của Cambiasso cho Inter sau đó 3 phút tưởng như sẽ giúp cho đội khách chơi quyết tâm hơn để tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng không, bàn thắng của Cambiasso giống như người hấp hối đang trút hơi thở cuối cùng, bởi Inter vẫn chẳng khởi sắc hơn những phút còn lại.
Đến phút bù giờ thứ nhất, Rigoni lập cú đúp ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-1 cho Novara. Nhưng công lớn trong bàn thắng này phải nhắc tới Morimoto khi anh vượt qua người đồng hương Nagatomo trước khi có đường bóng kiến tạo ghi bàn đẹp cho Rigoni.
Thua trận, Inter vẫn chưa thể biết mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu và trôi xuống khu vực nguy hiểm. Đây được coi là thời điểm thích hợp để Inter làm mới. Thay đổi hay là chết? Các Interista đang chờ đợi quyết định của BLĐ Inter.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
Novara: Ujkani - Dellafiore, Paci, Lisuzzo, Gemiti - Porcari, Radovanovic (Marianini 64'), Rigoni - Mazzarani (Jeda 67') - Morimoto, Meggiorini (Giorgi 62').
Inter: Julio Cesar - Lucio, Chivu, Ranocchia - Zanetti, Cambiasso, Sneijder (Zarate 67'), Nagatomo - Forlan (Pazzini 46'), Milito, Castaignos (Obi 46').
Bàn thắng: Meggiorini 38, Rigoni pen 86, 91 - Cambiasso 89.
Thẻ đỏ: Ranocchia 85.
Bongdaplus.vn