Thánh địa Silvio Piola hôm nay sẽ vinh dự được chứng kiến một sự kiện trọng đại của… Inter.
Không phải chuyện đội bóng tí hon Novara lần đầu tiên được trịnh trọng đón tiếp "ông lớn" Inter Milan sau hơn nửa thế kỷ.
Vinh dự được nhận những lời tôn vinh ngày hôm nay thuộc về một cá nhân: Javier Zanetti.
Chỉ cần chàng hậu vệ 38 tuổi này đặt chân lên thảm cỏ Silvio Piola dù chỉ 1 phút, anh sẽ chính thức chạm mốc 757 trận thi đấu trong sắc áo xanh-đen của Inter Milan, vượt qua huyền thoại Bergomi, trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Nerazzurri. Với cá nhân Zanetti, con số này rõ ràng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
16 năm chinh chiến, Serie A đã chứng kiến biết bao thăng trầm, biết bao siêu sao đến rồi đi, bao cầu thủ bừng sáng rồi vụt tắt, nhưng Zanetti vẫn còn đó, vẫn vững chãi như ngày đầu tiên anh khoác áo Inter Milan. Biết dùng ngôn từ nào để nói về sự bền bỉ đã trở thành vĩ đại của hậu vệ người Argentina? Các Interista biết dùng lời nào để cảm ơn những đóng góp của Zanetti?
Bên ngoài thánh địa Giuseppe Meazza, chẳng có bức tượng đồ sộ nào được dựng lên dành riêng cho Zanetti, giống như người Anh từng dựng tượng Sir Matt Busby bên ngoài sân Old Trafford. Nhưng trong trái tim NHM Zanetti luôn là một tượng đài. Việc anh có mặt trên sân hôm nay (và chắc sẽ còn rất nhiều trận về sau) chính là hình ảnh hoàn hảo nhất để chứng minh chẳng có giới hạn nào cho một cầu thủ. Ở tuổi 38, với lối chơi thanh thoát và cực kỳ thông minh, Zanetti chắc chắn vẫn còn có thể đứng vững trong tập thể Inter ít nhất 1-2 mùa giải nữa.
Anh còn quá nhiều thời gian để nâng cao thêm kỷ lục, tôn thêm nền bức tượng hoành tráng của mình cao vút trong mắt các hậu bối. Nhưng với mẫu cầu thủ khiêm nhường như Zanetti, những kỷ lục không phải cái mốc anh hướng tới. 20 năm, Zanetti vẫn trung thành với một tôn chỉ: Cống hiến.

Nguồn: bongdapus.vn