Sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Bologna hôm chủ nhật tuần trước, tiền vệ Kevin-Prince Boateng cảm thấy bị đau ở bàn tay. Ngay sau đó, anh được các bác sĩ tiến hành đưa đi kiểm tra, và quyết định phải tiến hành phẫu thuật. Tưởng chừng Boateng sẽ phải mất đến 3 tuần mới có thể hoàn toàn hồi phục và trở lại sân cỏ, nhưng tin vui đã đến với HLV Allegri, khi tiền vệ người Ghana đã có thể hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện, và sẵn sàng thi đấu ngay trong cuộc tiếp đón Atalanta vào thứ 7 này.
Boateng bình phục chấn thương
Boateng đang là một mắt xích không thể thiếu trong đội hình của Milan và sự quay trở lại của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của HLV Allegri. Mùa Hè vừa qua, Rossoneri vì nhiều lý do khác nhau đã phải chia tay hàng loạt trụ cột. Chính vì thế, lúc này cầu thủ người Ghana đang trở thành niềm hy vọng số 1 của NHM tại San Siro. Không những đóng góp về chuyên môn, lối chơi đầy dũng mãnh, nhưng không kém phần ngẫu hứng của anh còn giúp truyền lửa thi đấu cho các đồng đội. Chính vì lý do đó mà kể từ trong tour du đấu Hè 2012, Boateng luôn được xếp đá chính trong tất cả các trận đấu. Điều đó cũng cho thấy được tầm quan trọng của anh trong lối chơi mà HLV Allegri đang vận hành ở Milan.
Rõ ràng, chấn thương đang là vấn đề khiến HLV Allegri đau đầu. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, người ta đã ví Milan với một bệnh viện, khi mà quá 1/3 đội hình của họ đã gặp phải chấn thương, không nặng thì nhẹ. Chính “vận đen” đó đã gián tiếp khiến Rossoneri mất chức vô địch Serie A vào tay Juventus. Hiện tại, Alexandre Pato, Robinho và Abate đang là 3 gương mặt phải ngồi trên ghế dự bị do chấn thương hành hạ.
Quốc Trưởng (ibongdavn.com)