
Tân binh của Milan đã mặc chiếc áo số 9 khi còn ở Barca. Và Bojan nhấn mạnh rằng không cảm thấy hối tiếc khi quyết định rời Nou Camp. Bojan cũng nhấn mạnh rằng ông không có cảm giác sợ hãi mặc số 22 của huyền thoại sống ở Milan, Kaka.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Italia Gazzetta, cựu cầu thủ Barca nhắc nhở mọi người rằng mình đã từng mặc số 9 nổi tiếng Blaugrana của rất nhiều cầu thủ vĩ đại trong quá khứ. “Tôi biết đó là chiếc áo của Kaka, nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi mặc áo của người nổi tiếng”, ngôi sao 22 tuổi này cho biết. “Tại Barcelona, tôi mặc số 9, số áo trước đó thuộc về Ibrahimovic, Ronaldo và cả Johan Cruyff”.
Sau đó, tiền đạo Rossoneri mới giải thích việc chọn số áo trên: “Dù sao thì tôi không phải là một trong những người được gắn liền với các con số. Tôi chọn số 22 bởi vì tôi đến Milan đúng vào ngày sinh nhật 22 của mình”.
Khi còn ở Nou Camp, Bojan chưa từng nghĩ đến việc rời đội bóng này: “Không bao giờ”, Bojan chia sẻ không bao giờ hối tiếc về việc rời Barca. “Cho đến khi một vài năm trước, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chơi cho một đội bóng khác ngoài Barca. Tôi không bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Tôi đến đó khi mới 9 tuổi. Tôi đã trải qua lò đạo tạo và được ở đó trong 12 năm và có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ ở đó mãi mãi”.
Song Bojan cũng đánh giá cao cơ hội để chơi ở Serie A. “Sau đó, tôi đã có cơ hội để di chuyển đến Italia và tôi cảm ơn Chúa đã cho điều đó xảy ra. Rome đã mở ra một thế giới khác. Tôi đã mọi chuyện hoàn toàn khác nhau, từ một quả bóng đá và nhiều hơn nữa là quan điểm cá nhân, và điều này chỉ có thể là một điều rất tốt cho sự nghiệp của tôi”.
Dự kiến, Bojan sẽ có trận ra mắt đội chủ sân San Siro vào ngàu 15/9, khi Milan gặp Atalanta.