Tourmalet! Real gặp M.U chỉ 3 ngày sau "Siêu kinh điển"
Theo lịch thi đấu của Real Madrid, ngày 2/3/2013 họ sẽ chơi trận Siêu kinh điển với Barcelona trên sân nhà Bernabeu. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau đó, họ sẽ phải thi đấu trận lượt về với Man United tại Champions League trên sân Old Trafford theo kết quả bốc thăm mới nhất. Lịch thi đấu ấy sẽ khiến Real phải vắt sức ghê gớm và đó là điều mà HLV Mourinho lo lắng.
Sẽ còn tệ hơn nữa nếu biết rằng Real Madrid và Barcelona còn có thể đụng độ nhau tại Cúp nhà vua TBN nếu cả hai cùng lọt vào vòng bán kết (khả năng này là cực lớn). Trận bán kết đó sẽ diễn ra vào ngày 27/2 và có nghĩa là chỉ trong có 1 tuần, Kền kền trắng sẽ có tới 3 trận đấu quá khó khăn (2 với Barca, 1 với Man United) và lúc mà họ kiệt sức lại rơi vào trận thứ 3, trận lượt về trên sân của Quỷ đỏ.
Real Madrid sẽ liên tục phải vắt sức
Để có thể đối phó với lịch thi đấu khủng khiếp này, HLV Mourinho buộc phải cầu nguyện để các trụ cột trở lại khỏe mạnh và sung sức nhất. Hiện tại, Real đang gặp phải một cuộc khủng hoảng không nhỏ về lực lượng. Trên hàng tiền đạo, Benzema đang sa sút (mới ghi được 3 bàn từ đầu mùa), trong khi Higuain lại chấn thương. Ở hàng thủ, Coentrao lại tái phát chấn thương cơ, trong khi Marcelo còn lâu mới trở lại do vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương gãy bàn chân.
Cơ hội vô địch La Liga của Real Madrid mùa này gần như không còn tồn tại khi họ đã kém Barcelona tới 13 điểm trên BXH. Phong độ của đội bóng áo Trắng cung đang đi xuống trầm trọng; chỉ sau 16 vòng, số điểm mà họ đánh rơi đã nhiều hơn cả mùa trước. Đó là lý do Mourinho và học trò không muốn phải đụng độ một đối thủ lớn như M.U một chút nào.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Bernabeu thiếu tự tin. Thực tế, mùa 2010, Inter của Mourinho cũng chơi không tốt ở Champions League, chỉ đứng nhì bảng, nhưng cuối cùng vẫn lên ngôi vô địch. Trong khi đó, ở mùa 1999-2000, Real cũng sa sút ở La Liga, và cuối cùng lại lên ngôi ở Champions League.
Hiện Real đang đặt mục tiêu thành đội đầu tiên 10 lần vô địch C1/Champions League, trong khi Mourinho hướng tới kỷ lục là HLV đầu tiên vô địch giải đấu này với 3 đội khác nhau.