
Vilanova sẽ phải xạ trị trong 6 tuần, mọi chuyện... tính sau
Sau đây là toàn văn thông báo nói trên: Trong quá trình theo diễn biến khối u ở tuyến mang tai (được cắt bỏ từ lần trước) đã phát hiện sự kéo dài bệnh lý, cần phải phẫu thuật vào ngày thứ 5 này. Thời gian nằm viện, theo dự kiến kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Sau đó, Francisco ‘Tito Vilanova’ sẽ được làm xạ trị trong khoảng 6 tuần. Trong thời gian đó, tùy theo diễn biến điều trị, có thể tính đến việc kết hợp việc điều trị và cuộc sống lao động của Tito. Thể theo nguyện vọng của người bệnh, xin mọi người tôn trọng sự riêng tư của quá trình này”.
Rosell: Điều quan trọng nhất lúc này là sự bình phục của Tito
Ở một diễn biến khác, chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell và giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã tổ chức họp báo, với sự tham gia của Puyol, Xavi, Iniesta và Valdes, trong đó nhà lãnh đạo cao nhất của đội bóng xứ Catalunya khẳng định “điều quan trọng lúc này là sự bình phục của Tito”.
“Tito rất mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng anh sẽ trở lại. CLB cũng rất mạnh và đoàn kết bên nhau, với khả năng vượt qua mọi sự khắc nghiệt. Hôm qua chúng tôi mới biết tin. Chúng tôi muốn tôn trọng tuyệt đối ý định của Tito trực thông báo với toàn bộ đội bóng mọi chuyện trước giờ luyện tập. Tôi đã quyết định hủy bữa ăn trưa (mừng Giáng sinh) và mọi hoạt động liên hoan. Tôi muốn thay mặt CLB và Tito cảm ơn mọi biểu hiện ủng hộ đã nhận được”, vị chủ tịch của Barca mở đầu cuộc họp báo với khuôn mặt nghiêm nghị.

“Điều quan trọng nhất lúc này, Sandro Rosell nói tiếp, là sự bình phục của Tito. Chúng tôi sẽ cố gắng để có sự bình thường tuyệt đối nhưng sẽ không dễ vì sự thiếu vắng của Tito. Chúng tôi sẽ chờ đợi anh. Tất cả chúng ta cần phải tôn trọng người bệnh. Đã có một số lời bình luận không hay và điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi hoàn cuộc họp báo (hôm qua) là vì chưa có thông tin. Chúng tôi không thích những lời đồn đại nhưng không thể làm gì được”.
Ông chủ của đội bóng xứ Catalunya nhấn mạnh, Tito là một người rất mạnh mẽ nhưng tất cả mọi người lúc này cần để Tito bình tâm giải quyết mọi chuyện trước sự lo lắng của vợ, con, bố mẹ.
Zubizarreta: Chúng tôi luôn đứng bên cạnh Tito
Về phần mình, giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta nhấn mạnh: “Tito không có mặt, nhưng đã có Jordi Roura và toàn bộ đội bóng. Tito truyền cho chúng tôi sự bình tâm khi dũng cảm đối mặt với thách thức mới này và chúng tôi sẽ luôn đứng ở bên cạnh anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc như đã làm lâu này. Chúng tôi sẽ thực hiện những trách nhiệm của mình và chúng tôi hiểu rõ mỗi trận đấu cũng sẽ là một thách thức để vượt qua và biết rằng quan trọng hơn hết thảy, đó chính là cuộc sống. Chúng tôi sẽ đến Valladolid với Jordi Roura và toàn đội bóng”.
Nhà lãnh đạo của Barcelona cho biết tất cả các thành viên trong phòng thay đồ đều bày tỏ sự ủng hộ với Tito bằng cách đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, biến đội bóng thành một khối thống nhất, và chính sức mạnh của Tito và Abidal sẽ tiếp tục khích lệ các cầu thủ giành những chiến thắng mới.