Ronaldo đã kết thúc một năm có thể nói là ngọt ngào khi cùng với Real giành chức VĐ La Liga, một chức VĐ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử La Liga với 100 điểm. Nhưng với tham vọng của một cầu thủ lớn, Ronaldo không hài lòng. Bởi những chiến tích ấy chỉ là ở mặt trận quốc nội. Còn ở Chapions League, sân chơi lớn nhất của châu lục, Real bị loại tức tưởi bởi Bayern trong trận bán kết.
Theo Ronaldo, chính thất bại này đã thôi thúc anh một cách mãnh liệt khát vọng sẽ cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha leo lên đỉnh cao nhất của châu Âu. Hơn nữa, nếu giành được danh hiệu này, Real sẽ có chức VĐ Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB.
“Chúng tôi đã kết thúc mùa giải năm nay và nhận ra cần nhiều điều hơn nữa để thành công, như may mắn chẳng hạn. Mọi người luôn tập trung vào Champions League vì nó là giải đấu hấp dẫn nhất, Real cũng không ngoại lệ. Tôi hy vọng trong tương lai gần sẽ cùng đồng đội giành được chức VĐ thứ 10 cho CLB”.
Bản thân Ronaldo đã từng 1 lần được nếm trải cảm giác VĐ Champions League khi cùng đội bóng cũ Man United giành chức VĐ mùa giải 2007/08. Còn Real, lần gần nhất đội bóng này VĐ Champions League là mùa giải 2001/02 sau khi đánh bại Leverkusen với tỉ số 2-1 trong trận chung kết.