
Cụ thể hơn, chủ tịch Florentino Perez của Real đã tính “đánh cả cụm” 3 tuyển thủ TBN của Valencia là David Villa, David Silva và Albiol từ hồi Hè 2009. Nhưng khi ấy, chủ tịch mới của Los Che là Manuel Llorente đã ngăn cản vụ chuyển nhượng của hai chàng David, và chỉ đồng ý để Albiol đến Bernabeu.
Không nói tới Villa (về sau chuyển tới Barcelona), Real vẫn chưa từ bỏ cuộc săn Silva, mục tiêu mà cả cựu GĐĐH Valdano lẫn cựu HLV Pellegrini đều rất thích. Và thực tế là sau cuộc bám đuổi trường kỳ, Florentino Perez đã gần thuyết phục được người đồng nhiệm Manuel Llorente. Chỉ có điều là vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010, tất cả đã thay đổi khi HLV Mourinho khăng khăng đòi chiêu mộ Mesut Oezil và Angel Di Maria.
Những gì diễn ra sau đó thì tất cả đều đã biết: tiền vệ người Đức và tuyển thủ Argentina cập bến Bernabeu, còn Silva chuyển tới Man City. Để rồi sau 2 năm, Kền kền trắng phải quay lại với mục tiêu ngày nào sau 3 mùa giải đáng thất vọng của Kaka. Và lần này, khả năng họ có được cựu tiền vệ Valencia là cực thấp khi chưa gì, báo giới Anh đã bắt đầu làm to chuyện về “vụ ăn cướp của Real” (tờ Mirror).
Bongdaplus.vn