
Real quyết "bắt sống" Bale = 50 triệu bảng + Coentrao
Mặc dù Gareth Bale cho thấy ý định gắn bó với Tottenham khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, nhưng thông tin có sự liên hệ giữa Real Madrid với cầu thủ này vẫn xuất hiện.
Tiền vệ 23 tuổi từng nói “không e ngại nếu chơi bóng ở nước ngoài nếu như có cơ hội”, và rằng “sẽ giúp anh học thêm một ngoại ngữ khác, quen biết thêm bạn bè, đất nước khác”. Bale cũng khẳng định “sẽ cân nhắc thật kỹ”, nhưng trong trường hợp được cho phép ra đi.
Trong khi đó,mặc dù luôn mồm khẳng định sẽ giữ Gareth Bale, nhưng Chủ tịch Tottenham Daniel Levy lại úp mở “mọi cầu thủ đều có giá của họ” và “cái giá” của Bale được Levy đưa ra là khoảng 60 triệu bảng.

Coentrao (trái) bị Real Madrid đem ra "mồi chài" Tottenham
Mức phí chuyển nhượng tăng đột ngột từ phía sân White Hart Lane đã buộc Jose Mourinho gặp riêng Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, người được cho là sẵn sàng chi 50 triệu bảng cộng thêm Coentrao để đổi lại sự phục vụ của Gareth Bale.
Và để giảm bớt gánh nặng tài chính, Mourinho đang chuẩn bị đẩy đi những ngôi sao đang mất dần vị trí trong kế hoạch phát triển đội bóng của ông là Kaka và Mesut Oezil, hai cái tên đang lọt vào tầm ngắm của Liverpool và Man Utd.
Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ hy vọng sự quan tâm của Andre Villas-Boas tới Coentrao trước đây cộng thêm một số tiền khổng lồ có thể làm xuôi lòng người Spurs gật đầu cho Bale chuyển tới sân Bernabeu.