
Real Madrid và 233 ngày chờ lên đỉnh
Chiến thắng 4-0 mới đây của Real Madrid trước Granada của HLV Caparros không chỉ đem lại cảm giác đội bóng áo trắng đang ở giai đoạn thăng hoa cả về thể lực và bóng đá mà còn đem lại vị trí cao nhất trong BXH của Liga cho đoàn quân của chiến lược gia người Italia, Carlo Ancelotti.
Cùng lúc đó, các thất bại của Barcelona trước Celta Vigo và của Sevilla trên sân San Mames của Bilbao đã khẳng định gió đã đổi chiều ở giải đấu quốc nội Tây Ban Nha, với sự lên ngôi của Madrid và sự đi xuống của “gã khổng lồ xứ Catalunya”.
223 ngày đứng sau Atletico Madrid và Barcelona. Chặng đường mà đội bóng hoàng gia phải làm kẻ bám đuổi trong thời gian qua kéo dài tới 223 ngày, tức là từ 23/3/2013, sau khi đánh mất ngôi đầu do thất bại ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu, cũng trong trận Kinh điển trước Barca, tại vòng đấu thứ 29 của mùa bóng 2013/14.
Trận thua 3-4 nói trên tại sân nhà trước kẻ thù truyền kiếp Barca khiến Atletico, lúc đó cũng có 70 điểm, nhanh chóng vươn lên đứng trước Madrid, sau chiến thắng 2-0 của đội bóng áo trắng-sọc đỏ trước Betis. Từ vòng đấu thứ 30 của mùa bóng năm ngoái cho đến hết mùa là một cuộc đua tam mã quyết liệt mà chiến thắng cuối cùng tại La Liga thuộc về đoàn quân của HLV Diego Simeone trên sân Nou Camp.

Phong độ xuất sắc của các trụ cột giúp Real khẳng định quyền lực lại La Liga
Sự khởi đầu tồi tệ ở mùa bóng 2014/2015
Bước sang mùa bóng mới, Real Madrid vẫn không có một sự khởi đầu tốt đẹp tại Liga, dù họ cuối cùng đã giành được La Decima và trở thành nhà vô địch châu Âu của mùa bóng 2013/14. Đội bóng hoàng gia đã phải chịu hai thất bại, trước Real Sociedad và Atletico, trong 3 trận đầu tiên và không thể lọt vào tốp đầu.
Bước sang mùa bóng mới, Real Madrid vẫn không có một sự khởi đầu tốt đẹp tại Liga, dù họ cuối cùng đã giành được La Decima và trở thành nhà vô địch châu Âu của mùa bóng 2013/14. Đội bóng hoàng gia đã phải chịu hai thất bại, trước Real Sociedad và Atletico, trong 3 trận đầu tiên và không thể lọt vào tốp đầu.
Nhờ Ancelotti, các vụ đầu tư ở mùa hè đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, dưới cây gậy chỉ huy của Carlo Ancelotti, số vốn 120 triệu euro để mua James Rodriguez, Toni Kroos và Keylor Navas, đã nhanh chóng đem lại hiệu quả. Sự góp mặt của các tân bình cùng sự thích nghi nhanh chóng của họ nhờ tài huấn luyện của Carletto đã đem lại sự tươi mới, sức mạnh sung mãn và hiệu quả cho “Kền kền trắng” cả trong phòng thủ lẫn tấn công.
Từ chỗ suýt bị sa thải tới được tôn vinh tột bậc
Nếu như không có pha ghi bàn của Sergio Ramos ở phút thứ 93 của trận chung kết Champions League ở mùa bóng trước, mở đường cho chiến thắng Real trước Atletico ở hai hiệp phụ và đem lại La Decima cho đội bóng Hoàng gia, thì có lẽ vào lúc này, HLV Ancelotti đã không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở sân Bernabeu. Chiến thắng trên đấu trường châu Âu ở mùa bóng 2013/14 không chỉ giúp nhà cầm quân người Italia trụ được ở "Nhà trắng" mà còn củng cố được vị thế của mình. Việc đội bóng Hoàng gia trở lại ngôi đầu tại La Liga sau 10 vòng đấu của mùa bóng mới và sự ấm êm nội bộ càng tôn vinh tài năng của Ancelotti và tại Madrid người ta đã bắt đầu tính đến chuyện tái ký và cải thiện hợp đồng với HLV này.
Nếu như không có pha ghi bàn của Sergio Ramos ở phút thứ 93 của trận chung kết Champions League ở mùa bóng trước, mở đường cho chiến thắng Real trước Atletico ở hai hiệp phụ và đem lại La Decima cho đội bóng Hoàng gia, thì có lẽ vào lúc này, HLV Ancelotti đã không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở sân Bernabeu. Chiến thắng trên đấu trường châu Âu ở mùa bóng 2013/14 không chỉ giúp nhà cầm quân người Italia trụ được ở "Nhà trắng" mà còn củng cố được vị thế của mình. Việc đội bóng Hoàng gia trở lại ngôi đầu tại La Liga sau 10 vòng đấu của mùa bóng mới và sự ấm êm nội bộ càng tôn vinh tài năng của Ancelotti và tại Madrid người ta đã bắt đầu tính đến chuyện tái ký và cải thiện hợp đồng với HLV này.