
Luis Enrique đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm
Trong cuộc họp báo tại lễ ra mắt với tư cách là nhà cầm quân mới của đội bóng xứ Catalunya, HLV có biệt danh “Lucho” tuyên bố “sẽ xây dựng một Barca mới”, và có vẻ điều này đã được thực hiện trong những quyết định đầu tiên của ông khi nắm quyền.
Những vụ mua sắm nhanh gọn, việc cho Xavi ngồi trên băng ghế dự bị và để Rakitic đá chính, đôn các cầu thủ trẻ như Munir và Sandro lên đội hình một để cho họ thử sức, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt về một suất đá chính với tất cả các cầu thủ, bố trí lại vai trò của Messi và đưa Neymar hòa nhập hơn nữa vào đội bóng là một số minh chứng về quyết tâm thay đổi của Enrique.
Những quyết định đúng đắn đó đã giúp FC Barca đã có một sự khởi đầu tuyệt đẹp ở mùa bóng mới, với việc đứng đầu bảng xếp hạng La Liga và lập kỷ lục 8 trận liên tiếp không thủng lưới lần nào tại giải đấu này.
Tuy nhiên, trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là trước Paris Saint Germain và Real Madrid, Lucho lại mắc một số sai lầm của quá khứ, khiến đội bóng áo đỏ-xanh phải thất bại nặng nề.

Munir đã được đôn lên đội một để tạo sức cạnh tranh
Vẫn để Messi ra sân bấp chấp chấn thương
Ở mùa bóng trước, siêu sao người Argentina đã không thể chơi bóng với phong độ đỉnh cao, phần lớn do tác động của các chấn thương. Vậy mà cầu thủ này luôn được một suất đá chính, kể cả khi không có thể lực tốt nhất. Trận El Clasico vừa qua trước Real Madrid cho thấy dù là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một khi phải tiêm giảm đau để vào sân, số 10 của Barca cũng chỉ như một cầu thủ khác mà thôi.
Xavi được đá nhiều phút dù không còn là chính mình
Đội trưởng của Barca đã không còn ở phong độ đỉnh cao từ hơn 1 năm nay. Sau 6 năm liên tiếp nằm trong danh sách 23 ứng viên cho Quả bóng Vàng, năm nay cái tên Xavi đã không còn xuất hiện nữa và điều này là một minh chứng nữa về vai trò ngày càng giảm của tiền vệ nổi tiếng dưới thời Pep Guardiola. Mặc dù vậy, Luis Enrique gần đây lại cho Xavi đá khá nhiều phút.
Tiếp tục không đòi hỏi các tiền đạo phải tham gia phòng thủ
Guardiola luôn buộc cả các cầu thủ trên sân phải tham gia phòng ngự, kể cả các tiền đạo. Những HLV sau này không một ai làm được điều đó. Các cầu thủ chạy cánh mỗi khi dâng cao tấn công, ít khi nhận được sự hỗ trợ phòng ngự ở phía sau lưng mình bởi các tiền đạo.
“Cố đấm ăn xôi” với các cầu thủ trẻ không có sự tiến bộ

Sergi không cho thấy nhiều sự tiến bộ
Montoya, Bartra và Sergi Roberto, cả ba cầu thủ này đều không có một bước nhảy về chất lượng để có thể chiếm một suất đá chính. Họ được đôn lên đội hình một nhưng trong những trận đấu lớn, khi được vào sân đều không chứng tỏ họ có thể đáp ứng được những đòi hỏi cao của Barcelona.
Những sự thay đổi trên hàng công đều rất dễ đoán trước
Sandro và Munir, hai cầu thủ trẻ được chơi khá nhiều ở mùa bóng này, bắt đầu làm người ta nhớ lại các trường hợp của Tello và Cuenca ở các mùa bóng vừa qua. Cả hai đều đánh mất yếu tố bất ngờ khi Luis Enrique thực hiện những sự thay đổi dễ đoán trước.
Không phát huy vị trí sở trường của Mascherano là tiền vệ trụ
Giống như các năm trước, Javier Mascherano tiếp tục được xếp đá trung vệ là chính, trong khi vị trí sở trường của anh là tiền vệ trụ, như được chứng minh qua các màn trình diễn tuyệt vời tại World Cup Brazil 2014 dưới màu áo ĐT Argentina. Trong thời điểm Busquets đang giảm phong độ, cần để “thủ lĩnh nhỏ” trở lại chơi đúng vai trò tiền vệ trụ của mình. Tuy nhiên, Luis Enrique vẫn lặp lại vết xe đổ cũ.