
Real Madrid chờ đợi gì ở James Rodriguez?
Có mặt trong buổi lễ, đại sứ Colombia tại Madrid đã có bài phát biểu hùng hồn đầy tinh thần yêu nước, và Chủ tịch Florentino Perez tươi cười rạng rỡ. James đã là ngôi sao ở World Cup 2014 tại Brazil, kết thúc giải đấu với danh hiệu Vua phá lưới, và Madrid coi việc có được anh là một chiến thắng.
VIDEO: Real Madrid 5-1 Elche
Tuy nhiên, một số nhân tố đã gây ra áp lực lớn lên cầu thủ 23 tuổi này, khiến cho những gì anh thể hiện trên sân là chưa tương xứng với màn chào đón đó.
Đầu tiên là giá của James. Cựu cầu thủ của Porto và Monaco đã khiến Real tiêu tốn 63 triệu bảng, khiến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 5 thế giới mọi thời đại. Với cái giá đó, bạn phải chơi xuất sắc mỗi trận.
Thứ hai, áp lực cũng đã gia tăng với Madrid sau khi họ bán đi những tiền vệ Xabi Alonso và Angel Di Maria. Trong khi điều đó giúp các chữ ký mới, như James và Toni Kroos, bớt đi đối thủ cạnh tranh cho suất đá chính, việc chia tay 2 cầu thủ chơi hay bậc nhất mùa trước sẽ làm nảy sinh những sự so sánh xem các hợp đồng mới có thể thế chỗ họ thành công hay không.

Không thể tránh khỏi so sánh giữa James và Di Maria
Với những áp lực đó, các CĐV áo trắng có thể chờ đợi gì ở James mùa này?
3 bàn trong 8 trận đầu cho thấy anh sẽ là một mối đe dọa đáng kể của hàng công Real mùa này. Trong đó, pha dứt điểm ngoạn mục vào lưới Deportivo la Coruna cuối tuần rồi chỉ ra rằng các CĐV Los Blancos sẽ có thể bổ sung thêm một cơ số những bàn thắng đẹp mắt nữa vào bộ sưu tập của họ.
Nhưng kỳ vọng quá nhiều từ quá sớm là không nên, và rất có thể James, giống như Gareth Bale mùa trước, chỉ thực sự tìm thấy phong độ khi mùa giải bắt đầu vào guồng. Bất kỳ cầu thủ mới nào cũng cần một khoảng thời gian để cảm thấy thoải mái và thích nghi với đời sống ở một CLB mới, nhất là một đội bóng với nhiều cá tính lớn như Madrid.

James đang hòa nhập tốt với các đồng đội mới
Điều quan trọng là Real không khiến James cảm thấy quá áp lực. Là đồng đội của những người như Ronaldo và Bale, như Karim Benzema đã trải nghiệm, đôi khi khiến bạn rất khó đóng vai người hùng hay ngôi sao.
Dù đã tỏa sáng ở Brazil, sức hút, và có lẽ cả tài năng của James, chưa thể sánh được với Ronaldo hay Lionel Messi. Anh đã chơi rất tốt trong các mùa giải cho Porto và Monaco, nhưng những giải VĐQG BĐN và Pháp có lẽ chưa sánh được về độ khó với TBN, Anh hay Đức. James cũng chưa gây ấn tượng ở Champions League, vì chưa có cơ hội.
Anh chỉ cần làm được gần giống như Bale trong mùa ra mắt của ngôi sao xứ Wales tại TBN, ghi bàn trong trận chung kết Cúp Nhà vua, và một bàn nữa ở trận chung kết Champions League, là các CĐV Real Madrid đã có thể hài lòng rồi.