
Hòa Valencia 0-0, giờ thì Real chỉ còn hơn Barca 4 điểm. Ngôi đầu vẫn nằm trong tay thầy trò Mourinho nhưng người Real thật ra đang run rẩy lắm rồi…
Real tung ra tổng cộng 33 cú sút về phía khung thành Valencia. Thống kê cho thấy, đây là số lần sút cần gôn nhiều thứ 3 trong một trận đấu ở La Liga mùa này. Real cũng tạo ra không dưới 10 tình huống ăn bàn mười mươi. Nhưng sút nhiều, lắm cơ hội để mà làm gì? Bởi điều quan trọng nhất là bàn thắng thì Real lại không làm được.
Sẽ là quá khắt khe nếu nói Kền kền trắng chơi tệ. Bởi thực tế, chỉ cần may mắn hơn một chút thôi Real đã sút tung lưới Valencia ít nhất 1 lần. Nên nhớ, C.Ronaldo đã sút trúng xà ngang ngay đầu trận và đó dường như là điềm báo một buổi tối chẳng lành. Thiếu may mắn, cả trọng tài cũng không đứng cùng chiến tuyến với thày trò Mourinho. Người Real lại tố cáo “vua áo đen” Carlos Gomez tước 3 quả penalty của họ.

So sánh một chút. Trước Zaragoza, Barca thoát quả 11m ở tình huống Keita để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chưa hết, cũng trước Zaragoza, Barca mở đầu cuộc ngược dòng bằng sai lầm của thủ thành Roberto. Còn tại Bernabeu, Real bị chia điểm phần nào bởi sự xuất sắc đáng ngạc nhiên của người gác đền, Guaita (được chấm 9 điểm). Ở đây không bàn đến quyết định của trọng tài là đúng hay sai. Mà nói vậy chỉ để thấy, đúng thời điểm quyết định, số phận dường như có phần nghiệt ngã với Real.
Nhưng nói gì thì nói, Kền kền trắng nên tự trách mình trước. Họ đã quá quen với việc ghi bàn sớm ở Bernabeu để rồi nếu lâm vào cảnh bế tắc, Real lại cho thấy sự nóng vội, hoảng loạn. Nên nhớ, Real chỉ thắng được 1/8 trận gần nhất ở La Liga nếu hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Và đây cũng là trận hòa 0-0 đầu tiên của họ trên sân nhà ở La Liga kể từ cuộc đối đầu với Betis mùa 2006/07.
Từ chỗ hơn Barca 10 điểm sau vòng 27 (xem biểu đồ), giờ thì khoảng cách giữa Real với Barca chỉ còn lại 4 điểm. 6 điểm cách biệt đã bị phung phí chỉ sau 5 vòng. Cuộc đua ở La Liga tưởng như đã kết thúc, nay lại đang cực kỳ nóng bỏng. Nên nhớ, Real rất có thể chỉ còn hơn Barca 1 điểm sau El Clasico lượt về. Trong hoàn cảnh đó, sống chết Real cũng phải bảo vệ được lợi thế 1 điểm mong manh nếu muốn vô địch.

Nhưng làm được không, Real? Những tín hiệu phát đi từ Bernabeu cho thấy, người Real đang hoang mang, run rẩy, thậm chí bấn loạn bất chấp ngôi đầu bảng vẫn đang nằm trong tay họ. Cần biết, cả đội trưởng Casillas cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi có thể mất chức vô địch”. Đến “thánh Iker” cũng còn mất tự tin đến thế thì phải hiểu Real đang sợ hãi thế nào? Chưa hết, Real căng thẳng tới mức, Pepe còn đạp thẳng vào đầu gối… đồng đội Arbeloa dù anh này chẳng gây hấn gì. Nghĩ xa hơn một chút, khi “băng đảng người Bồ” bật ra mặt quyền lực Tây Ban Nha, khi Real chia làm 2 phe riêng biệt, Bernabeu nguy thật chứ chẳng đùa.
Lạy Chúa, điều chẳng ai dám nghĩ tới cách đây 1 tháng: Real không vô địch ở La Liga, nay lại đang dần thành sự thật!
3 tình huống Real đòi phạt đền

- Phút 20: Ronaldo băng vào dứt điểm sau pha phối hợp với Benzema. Tiền đạo người BĐN ngã xuống sân sau khi hậu vệ Ricardo Costa (số 20, Valencia) có tác động bằng tay từ phía sau.
- Phút 56: Benzema chạy theo đón bóng trong vòng cấm thì ngã sõng xoài, trong tình huống hậu vệ Vitor Ruiz (số 18, Valencia) nỗ lực cản phá chân sút của Real.

- Phút 69: Ronaldo trong pha đua tốc độ cùng Victor Ruiz đã bị ngã. Pha quay chậm cho thấy hậu vệ Valencia có dùng tay tác động vào CR7, tuy nhiên tình huống diễn ra ngoài vòng cấm.
Bongdaplus.vn